Đi đêm qua ĐN thì khả năng mất bánh mì khá cao..Nên đi đường ven biển nếu điểm đến duy nhất là NT..Đường ven biển rất tốt và tốc độ luôn 70-80 hoặc 90 tùy có biển báo hay không..Còn qua đồng nai thì chỉ 45-50 vài chỗ lèo tèo lên được 70-80..cực
Đường ven biển phải biết hẳn đi nhé bác. Đâu phải khúc nào nó cũng ven biển. Mà ban đêm có thấy gì đi ven biển chi cho xa.
Cứ QL1A thẳng tiến thôi, mệt thì dừng nghỉ chút, quán xá cũng nhiều.
Cứ QL1A thẳng tiến thôi, mệt thì dừng nghỉ chút, quán xá cũng nhiều.
Bác tài mới thì ra đến Cổ Thạch được rồi, sáng hôm sau ra chụp rêu + đá bảy màu rồi chụp từ từ ra theo đường ven biển rất nhiều cảnh đẹp.
Tối Thứ Bảy ở Nha Trang, CN thì lên Đà Lạt thêm tăng nữa. Nếu được thì 1 đêm nữa Đà Lạt, còn không thì chịu khó chạy về từ Đà Lạt tầm 8h đêm.
Tối Thứ Bảy ở Nha Trang, CN thì lên Đà Lạt thêm tăng nữa. Nếu được thì 1 đêm nữa Đà Lạt, còn không thì chịu khó chạy về từ Đà Lạt tầm 8h đêm.
Em cũng đi SG - NT vào ngày này nhưng khởi hành lúc 5h sáng, tiếc là không cùng giờ với bác. Đây cũng là lần đầu đi NT của em, lần xa nhất mới tới Suối Mơ Đồng Nai. Nếu có thời gian, hẹn gặp bác ở NT nhé...Em dự đi nha trang chụp hình cưới vào chiều t6 ngày 10/3. chỉ có 1 tài là em.
Xuất phát lúc 19h tại SG. Em dự định đi đường biển từ cao tốc lông thành - dầu dây.
Các bác cho em hỏi có cần lưu ý khi qua những đoạn nào không - đi đêm như vậy có trở ngại gì không vì em cũng chưa chạy đêm nhìu, em có thêm 1 tài nhưng là tài mới ko biết có nên tin tưởng để nghỉ ngơi nếu mệt không.
Các bác có kinh nghiệm cho em xin ý kiến nhé, chào thân ái và quyết thắng.
P/s: bác ào tu vấn thêm em đầu tư con cam hành trình với.![]()
Bác nên theo QL1, đi cẩn thận, tuân thủ biển báo tốc độ, biển cho phép vượt, giữ lane, coi chừng xe tốc hành chèn ép và chói mắt do đèn pha của xe tải. Khi cảm thấy mệt hay căng thẳng thì ráng tìm cây xăng để dừng lại nghỉ ngơi.
Mình thấy nhiều cặp ra bờ biển dọc đường Trần Phú chụp hình cưới ban đêm lắm, nhưng mấy hôm nay NT có mưa, lạnh, nhiều gió cho nên coi chừng bị ướt.
Mình thấy nhiều cặp ra bờ biển dọc đường Trần Phú chụp hình cưới ban đêm lắm, nhưng mấy hôm nay NT có mưa, lạnh, nhiều gió cho nên coi chừng bị ướt.