Thật ra chỉ cần đoạn Long Khánh - Phan Thiết cũng có con lươn giữa + hai line mỗi bên như đoạn Phan Thiết - Nha Trang thì cũng đã tuyệt vời rồi! Đoạn này khó đi vì canh để vượt hơi vất vả. Nếu có được như thế, chạy đúng tốc độ cho phép theo bảng báo, tôi nghĩ Sài Gòn - Nha Trang chắc chỉ 6g - 6g30 phút mà thôi.các pác đi 5-6 tiếng là chậm rồi, em đi chỉ 3 h30 phút thôi, cao tốc sài gòn- nha trang em đi trong mơ heee
2h trưa mùng 2 mình xuất phát từ Đà Nẵng về Sài Gòn, 1 mình ôm volang chạy về đến nhà ở Gò Vấp 9h45 sáng mùng 3. Nghỉ nghơi ăn cơm 4 lần tổng cộng 5 tiếng. Đường giờ quá đẹp nên đi nhanh. Nếu đi ngày thường + đúng tốc độ em nghĩ Sài Gòn - Đà Nẵng chạy 24h.
Bác phi kinh thậtHôm nay e cũng đi Quy Nhơn từ SG 5g đến nhang Nha Trang cũng 11g nhưng k ghé, phi thẳng đến Quy nhon lúc 14g50 (chỉ xả nc 3 lần khoảng 20'). K có trạm xxx nào cả, chạy mát ga luôn
Hôm nay em xuất phát sớm từ Nha Trang (4g40') để tránh kẹt xe, về đến SG (Nhà VH Thanh Niên) lúc 11g 20' -> hết 6 tiếng 40'
Khúc từ Nha Trang đến Phan Rang, sáng sớm đường vắng nên chạy sướng, toàn 90 - 110. Sau đó chạy theo biển báo. Thấy có 3 chốt xxx: Tuy Phong, Hàm Tân & Xuân Lộc
Từ Phan Thiết về đến đầu cao tốc LT-DG, đông như quân nguyên, 2B & 4B nhiều vô kể. Nhất là khúc không có con lươn, đường hẹp nên chạy chậm.
Khúc từ Nha Trang đến Phan Rang, sáng sớm đường vắng nên chạy sướng, toàn 90 - 110. Sau đó chạy theo biển báo. Thấy có 3 chốt xxx: Tuy Phong, Hàm Tân & Xuân Lộc
Từ Phan Thiết về đến đầu cao tốc LT-DG, đông như quân nguyên, 2B & 4B nhiều vô kể. Nhất là khúc không có con lươn, đường hẹp nên chạy chậm.
Hôm M5 mình chạy từ DNang 4.00 đến SG 20.00, có nghỉ lại ăn uống chừng 1.30 p. đường tốt, tha hồ chạy. Chỉ có đoạn từ Phan Thiết là chạy chậm vì đông mà có 1 làn xe.
Bác chạy ghê quá, em sáng mùng 4 đi từ Quảng Ngãi vào SG lúc 6g sáng, chạy tà tà đúng tốc độ thì 15h30 mới đến Nha Trang, tính ghé lại chơi mà hết phòng, tìm phòng mất 2 giờ không ra, nhắm ban đêm chạy vô SG không kịp trước 12h nên ngủ lại Cam Ranh luôn. Chiều ra em đi SG - Quảng Ngãi cũng hết 20 tiếng, bác chạy xa hơn mà mất có 16 tiếng, em nghi bác đua với mấy chiếc tốc hành biển số 76, 77 quá (có khi đua với Futa luôn í chứ)Hôm M5 mình chạy từ DNang 4.00 đến SG 20.00, có nghỉ lại ăn uống chừng 1.30 p. đường tốt, tha hồ chạy. Chỉ có đoạn từ Phan Thiết là chạy chậm vì đông mà có 1 làn xe.
Mấy anh chạy "ghê" quá, đúng như thớt bên kia phản ánh, 
Em thì cứ tốc độ cho phép bao nhiêu chạy bấy nhiêu, chẳng cần phải canh có xxx hay không.
Em thì cứ tốc độ cho phép bao nhiêu chạy bấy nhiêu, chẳng cần phải canh có xxx hay không.