Hỏi Đường? SG-Vinh 2 ngày có khả thi

Hạng B1
27/6/15
51
51
18
44
Cách đây 10 ngày em có làm 1 chuyến vũng tàu -Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sáng 4h30 em xuất phát từ vũng tàu-ghé châu đức đón ông bà già-qua Tp phan thiết ăn sáng-qua Đèo cả khoảng 11h40 ăn trưa xong nghĩ ngơi em dũa 1 mạch ra Tam kỳ 7h tối ghé gà bà luận ăn tối.xong rồi lấy ks ngủ
Sáng hôm sau 5h30 em xuất phát - qua hầm hải vân ăn sáng tại lăng cô - 10h40 em có mặt tại hải lăng quảng trị thả ông bà già xuống đó rồi phi thẳng ra Hồng lĩnh 3h20.
Khi đi vào thì 5h sáng em xuất phát tại Hải lăng quảng Trị - ăn sáng tại lăng cô - 10h40 có mặt tại quảng ngãi ăn trưa nghĩ ngơi đến 2h chiều em làm 1 mạch về đến châu đức BRVT 2h30 phút sáng ( cả đi lẫn về em lái 1 mình nhé,nếu bác chủ đi 2 tài thì quá khỏe) .Em nghĩ bác chủ đi từ Sài gòn vinh 2 ngày thì vô tư,bây h QL1A ngon rồi chạy thoải mái vô tư.quan trọng là bác chạy xe gì và trên xe có người say xe ko thôi , vừa rồi em thì chạy sedan và ko có ai say xe nên chạy cũng thoải mái.
Nếu bác chủ có nhả ý em chạy dùm với bác cho zui he he he.
 
Hạng D
2/9/12
1.060
24.676
113
Sài Gòn
Cách đây 10 ngày em có làm 1 chuyến vũng tàu -Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Sáng 4h30 em xuất phát từ vũng tàu-ghé châu đức đón ông bà già-qua Tp phan thiết ăn sáng-qua Đèo cả khoảng 11h40 ăn trưa xong nghĩ ngơi em dũa 1 mạch ra Tam kỳ 7h tối ghé gà bà luận ăn tối.xong rồi lấy ks ngủ
Sáng hôm sau 5h30 em xuất phát - qua hầm hải vân ăn sáng tại lăng cô - 10h40 em có mặt tại hải lăng quảng trị thả ông bà già xuống đó rồi phi thẳng ra Hồng lĩnh 3h20.
Khi đi vào thì 5h sáng em xuất phát tại Hải lăng quảng Trị - ăn sáng tại lăng cô - 10h40 có mặt tại quảng ngãi ăn trưa nghĩ ngơi đến 2h chiều em làm 1 mạch về đến châu đức BRVT 2h30 phút sáng ( cả đi lẫn về em lái 1 mình nhé,nếu bác chủ đi 2 tài thì quá khỏe) .Em nghĩ bác chủ đi từ Sài gòn vinh 2 ngày thì vô tư,bây h QL1A ngon rồi chạy thoải mái vô tư.quan trọng là bác chạy xe gì và trên xe có người say xe ko thôi , vừa rồi em thì chạy sedan và ko có ai say xe nên chạy cũng thoải mái.
Nếu bác chủ có nhả ý em chạy dùm với bác cho zui he he he.

Bác đạp ghê thiệt, hơn tài chuyên nghiệp luôn !
 
  • Like
Reactions: truonghd
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
căng cứng hơn chục tiếng 1 ngày thì dễ mất an toàn lắm nha, không chuyên chạy thời lượng đó trong 2 ngày liên tục mà
Không đến nỗi đâu bác, QL1 giờ có con lươn rồi, xe cũng vắng. 2 ngày thì ra đến Hà Nội luôn cũng được, tốc độ trung bình đã được 60 km/h.
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Hạng D
4/7/13
1.567
6.527
133
Sài Gòn
căng cứng hơn chục tiếng 1 ngày thì dễ mất an toàn lắm nha, không chuyên chạy thời lượng đó trong 2 ngày liên tục mà
Đúng là chạy hơn chục tiếng một ngày thì ngồi sau cũng mệt chứ nói gì đến tài nhưng đi vẫn phải đi. Trên OS có mấy tài chuyên nghiệp đâu toàn amater, nghĩ vậy nhưng lên xe là chạy được hết bác ơi. Chỉ nguy hiểm lúc trời chạng vạng, dễ bị quáng gà nhìn không rõ, kinh nghiệm là dừng kiếm chỗ ăn tối rồi đi tiếp.
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Đúng là chạy hơn chục tiếng một ngày thì ngồi sau cũng mệt chứ nói gì đến tài nhưng đi vẫn phải đi. Trên OS có mấy tài chuyên nghiệp đâu toàn amater, nghĩ vậy nhưng lên xe là chạy được hết bác ơi. Chỉ nguy hiểm lúc trời chạng vạng, dễ bị quáng gà nhìn không rõ, kinh nghiệm là dừng kiếm chỗ ăn tối rồi đi tiếp.
vâng cho em xin
 
Hạng B2
5/4/16
124
102
43
Ngày đầu khỏe, chạy ra Quảng Ngãi...hôm sau đi Vinh.
QL1A giờ tốt rồi, vận tốc bình quân từ 50 đã tăng lên 55, cứ thế mà bác chia đường ra.
ngày đầu tiên bác ráng chạy đến Quảng Ngãi hay Quảng nam hãy nghỉ, ngủ đủ giấc dậy ăn uống thoải mái rồi đi tiếp. nếu ở Quảng ngãi bác ăn món lòng vịt chưng ở quán Bưởi đường Phan đình Phùng, hay lắm
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Em mới đi ra Haiphong dịp 30-4 cho vui , ngày đầu xuất phát 8h30 sáng , 9h15 tối đến Quy Nhơn , nghỉ ngơi. Sáng hôm sau 7h xuất phát , 9h30 tối đến Vinh

Buổi tối chạy Sedan khá căng thẳng vì toàn bị xe khách , xe Container pha thẳng vào mặt . Hầu hết các tỉnh đều có đường tránh đi vào nội ô . QL1 rất ít đoạn có đèn đường nên chạy buổi tối phải rất cẩn thận bác ah . Ban ngày thì vô tư

Chúc bác thượng lộ bình an
E thấy k có đèn đường dễ chạy hơn ạ, vì có lươn và ngay giữa có bảnh phản quang nên chạy dễ hơn có đèn. Chỏ sợ xe đạp và xe máy k đèn nên hơi nguy hiểm khi qua đường đột ngột