Đường mới nó k qua đèo Cù Mông mà đi thẳng vô Quy Nhơn đó bác. Gần hơn tí nếu bác muốn ở lại QNtheo đường mới vẫn là QL1 hay đường tránh? có gần hơn được nhiều ko bác?
Bác ở Long Thành? Quê bác Hà Tĩnh? Em cũng vậy nèTôi cũng đang tính khoảng 10 ngày nữa (15/6) 2 cha con về Hà Tĩnh chơi. Đi máy bay thì khỏe rùi. Nhưng vẫn thích chạy xe về cho tự do và chủ động, chỉ mình tôi lái, thích cảm giác lái chạy dọc dãi M.trung ngắm cảnh mùa hè. Sáng nay xuất phát từ Long thành, Đn, thì chiều mai chừng 3-4 h là có mặt ở HT rùi. Lần này là lần 5 trãi nghiệm . Chưa bao giờ ngủ lại hết đêm dọc đường, chỉ nghỉ 2 tiếng rồi chạy tiếp. Tùy theo cơ địa của mỗi người mà chạy và nghỉ thôi. Tôi chỉ đi ql 1. Nếu bạn cùng ngày thì hẹn đi cho vui. Nhưng có điều tôi không ngủ qua đêm, mà cứ chạy.
Tết rùi em đi đường 14 về đến Hà Tĩnh. Hết 480k tiền trạm. Nếu ra Vinh thì chắc thêm tầm chưa tới 100k nữa. Vậy là vẫn rẻ hơn đi đường 1.....hihiBáo cáo các bác e đã về đến Nghệ an an toàn, 2 ngày cho 1500km quá đắm đuối luôn.Xuất phát 9h sáng ở sg, hơi muộn nên 20h mới đến đc Quy nhơn, ngày đầu chạy đc 650km nên ngày sau chạy 850 km, xuất phát 6h đến 21h mới về đến nhà, quá đuối. Qua 18 trạm thu phí, 650k. Ql1 đa số có đường đôi, và đường tránh nên chạy cũng nhẹ nhàng.
Chúc bác vui khỏe
phí đường bộ cho oto con đi quãng đường này cũng bộn dữ à nhaTết rùi em đi đường 14 về đến Hà Tĩnh. Hết 480k tiền trạm. Nếu ra Vinh thì chắc thêm tầm chưa tới 100k nữa. Vậy là vẫn rẻ hơn đi đường 1.....hihi
Chúc bác vui khỏe
Em có cam hành trình nhưng cũng không biết có gì hay ko, vì chạy xe cũng chú ý đường là chính.Có clip, hình ảnh hay gì share cho mọi người ko bác![]()
Chuẩn bị vào đây báctớ đã nói bác đi không chuyên ra đến đó đuối luôn mà. Giờ có quay vào sài gòn không?
Em thấy có chừng 3 trạm chuẩn bị thu, mật độ dày đặc luôn.Tết rùi em đi đường 14 về đến Hà Tĩnh. Hết 480k tiền trạm. Nếu ra Vinh thì chắc thêm tầm chưa tới 100k nữa. Vậy là vẫn rẻ hơn đi đường 1.....hihi
Chúc bác vui khỏe
Đi vào liền 2 ngày chắc chân đã quen rồi đóChuẩn bị vào đây bác
Em thấy đi như vậy là oke rồi. Bác chủ đi hơi muộn, dịp sau đi sớm 1 chút. Khi vào bác cố gắng chạy qua Đà Nẵng rồi nghỉ, hôm sau 5h sáng chạy là về đến SG khoảng 8h tối. Chúc bác mạnh giỏi!