Cha mẹ không biết suy nghĩ. Hối hận cả 1 đời không kịp ấy chứ.
Thứ 1 là vượt ẩu. Thứ 2 là khuất tầm nhìn với xe có cam hành trình. Đến khi thấy thì nó đánh muốn hết lái qua lề trái rồi còn gì.
Nếu tải chạy nối đuôi sau xe có cam hành trình dù không thấy đứa bé cũng không sao, cao lắm là hun đít xe có cam vì chú ấy thắng gấp thôi.
Theo em thằng tải may mắn vì nó tới trước 1 chút. Nếu nó đi chậm hơn 1 chút nữa thì ăn gạch chắc luôn.Cũng nhờ nó lấn và cán vạch mới may mắn né kịp em bé, xem mà lạnh người, nhà ngoài đường có con nhỏ mà quá ẩu như vậy, cha mẹ và gia đình em bé thật đáng trách
Thứ 1 là vượt ẩu. Thứ 2 là khuất tầm nhìn với xe có cam hành trình. Đến khi thấy thì nó đánh muốn hết lái qua lề trái rồi còn gì.
Nếu tải chạy nối đuôi sau xe có cam hành trình dù không thấy đứa bé cũng không sao, cao lắm là hun đít xe có cam vì chú ấy thắng gấp thôi.