RE: Hình ảnh off dã ngoại của hội câu cá ngày 5-4-2008
Báo cáo các bác chiện chuyên môn tý :
Tình hình là hôm qua có em, bác Gianua , F1racer , Thủy Nguyễn và Chú Thanh (bạn củ em) tham chiến tại hồ Thành Long .
Em làm mồi cám trộn với bột mồi thơm (dâu + vani) => câu thì đủ chủng loại cá (rô phi, trắm trôi, chép, trê, tra), nhưng ... mồi có vẻ không nhạy [&:]
Mặc dù thành tích chòi mình là khá nhất, nhưng tình hình cho thấy có vẻ mồi không bắt .
Hơn nữa tình hình hồ bên phía ngoài thả nhiều loại cá nên không có chép , rô phi lớn , tai tượng hình như cũng không có nữa .

Lần sau chắc chuyển về chòi 17 chơi thôi các bác ui .
Bên chòi số 4 (câu hồ ngòai) có khá nhiều cá tra (chòi kế bên cũng có con tra hơn 1 kg

)
Bác Angler và Trung Nghĩa cho ý kiến nhé .
Hình đây
Bác Gianua với con chép vảy rồng (may quá vừa đủ cho cái nồi riêu

)
Con tra này cỡ gần bằng hôm bác trung nghĩa câu được
Trở lại kết quả câu hôm qua , mấy bác chọc em và Thủy Nguyễn đi mua con cá tra ... làm iem bùn nè

Chụp khoe hàng tý kẻo các bác nói cần thủ chiên nghịp như iem mà đi mua cá là seo

kẹc kẹc ...

Rốt cuộc : 1 cá vs. gãy cần + chùm lưỡi câu chép 1 lưỡi gãy , 1 doãn ra
Hôm qua có vụ cá ăn kéo cần căng ngang ra và ..."tách" ! Nổ luôn nhợ câu cỡ 3 ngay gần gốc máy ... mất tiêu chùm thẻo và 4 lưỡi chiến nhất của em ! Chắc là cá tra lớn ăn quá , tới mức độ vừa thấy căng cần , chưa kịp nhào tới là tèo ngay mới kinh