RE: TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ cho chuyến đi 27-28-29 tháng 6!!!
Tình hình là các bác đi Nha Tranhg hết. Tui ở nhà tự tổ chức off câu cá. Địa điểm : Thành Long, thành phần tham dự : một mình tui. He he
Đây là hình của buổi off hoành tráng ngày hôm nay.
1. 7:30 buông cần. Sau vài phút được 2 em bé :
2. 8:30 Vừa ăn xong tô mì gói, lên ngay một em tra, sau khoảng 20 phút quần đảo em cũng chịu lên bờ
3. Tuy câu cá lâu năm nhưng tui vẫn ớn cái vụ thò tay vô gỡ lưỡi, thôi dùng kìm chắc ăn, có gì thì vẫn còn cái tay lành lặn mà rờ mó.
4. Xong, xách cá lên cho bà con thưởng lãm
5. Phải 2 cánh tay lực sĩ của tui mới xách nổi con cá này lên, ước khoảng 5,8kg.[8|]
6. Sau khi thả con cá xuống hồ (vì nó lớn quá nên không lấy) tui tự thưởng mình bằng 1 lon bia (tổng cộng buổi off hết 4 lon)
7. 13:30 đang ngủ gật thì cần ben lên và thêm một em tra nữa. Xui cho tui là nó ăn ngay cái cần cùi bắp mua đem đi Phú Quốc câu chơi. Sau khoảng 30 phút vờn nhau mệt bã cả người, em nó cũng chịu lên bờ
8. Và tui cũng xách lên cho mọi người ngắm, lại cũng phải 2 tay mới xách nổi (ước khoảng 5,5 kg). Rồi cũng lại thả xuống hồ[8|]
Sau đó tui câu được thêm một số chép, trôi, rô phi nữa nhưng mà lười và cá cũng không lớn lắm nên không chụp hình.
Buổi off kết thúc vào lúc 16 giờ trong không khí oi bức và buồn tẻ (vì có mình ên tui dọn đồ). [8|]
Tình hình là các bác đi Nha Tranhg hết. Tui ở nhà tự tổ chức off câu cá. Địa điểm : Thành Long, thành phần tham dự : một mình tui. He he
Đây là hình của buổi off hoành tráng ngày hôm nay.
1. 7:30 buông cần. Sau vài phút được 2 em bé :

2. 8:30 Vừa ăn xong tô mì gói, lên ngay một em tra, sau khoảng 20 phút quần đảo em cũng chịu lên bờ

3. Tuy câu cá lâu năm nhưng tui vẫn ớn cái vụ thò tay vô gỡ lưỡi, thôi dùng kìm chắc ăn, có gì thì vẫn còn cái tay lành lặn mà rờ mó.

4. Xong, xách cá lên cho bà con thưởng lãm

5. Phải 2 cánh tay lực sĩ của tui mới xách nổi con cá này lên, ước khoảng 5,8kg.[8|]

6. Sau khi thả con cá xuống hồ (vì nó lớn quá nên không lấy) tui tự thưởng mình bằng 1 lon bia (tổng cộng buổi off hết 4 lon)

7. 13:30 đang ngủ gật thì cần ben lên và thêm một em tra nữa. Xui cho tui là nó ăn ngay cái cần cùi bắp mua đem đi Phú Quốc câu chơi. Sau khoảng 30 phút vờn nhau mệt bã cả người, em nó cũng chịu lên bờ

8. Và tui cũng xách lên cho mọi người ngắm, lại cũng phải 2 tay mới xách nổi (ước khoảng 5,5 kg). Rồi cũng lại thả xuống hồ[8|]

Sau đó tui câu được thêm một số chép, trôi, rô phi nữa nhưng mà lười và cá cũng không lớn lắm nên không chụp hình.
Buổi off kết thúc vào lúc 16 giờ trong không khí oi bức và buồn tẻ (vì có mình ên tui dọn đồ). [8|]
