- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
Đi chơi xong về người ta còn đi kiếm cơm nữa muh`. Từ từ cháo nó nhừ....
Đi chơi xong về người ta còn đi kiếm cơm nữa muh`. Từ từ cháo nó nhừ....
Trích đoạn: xephaoma
Nghe Tây nó đồn. Cái lão Bờm nhà mình mất tiếng mà cũng mất hình lun
@Khoa: Sao ít thía?
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
Dạ em dzìa là phải đi kiếm cơm luôn....lo ba cái vụ thầu dưới miền Tây...chừ mới dzìa tới Sài Gềnh....tí nữa em gữi hình lên đây nhá.
@khoa: Em liên lại với bác Huân lấy thêm mấy tấm hình hot hot rồi gửi lên tiếp nhá


@ThuyNguyen: Theo tinh thần "ăn chơi lâu bền" của hội câu cá....bác giúp AE đưa việc Tổng kết chi phí luôn nhé....cám ơn Tổng thư ký đảm đang rất nhiều ạh
@sbsc: Tụi em thống nhất "kết nạp" nhóm bạn "siêu quậy" của bác vào hội luôn

...và báo các bác ý sắp có kế hoạch off tại Bình Phước nhé.
Còn chuyện này nữa: Các bác OS Bình Dương - Bình Phước đang lên kế họach đón AE câu cá tại Bình Phước.....các bác xem thời gian nào lên trên đó là hợp lý nhất nhé...theo cá nhân em thì đi về trong hai ngày 26-27/07....các bác bóng bàn tí ...gút lại thời gian vào giữa tuần này heng.
Nếu đi Bình Long câu cá thì em xung phong "dụ" bà già vợ đãi AE một bữa cháo gà....các bác cứ đề nghị bữa ăn nhé (gà thả trong sóc của người dân tộc đàng hòang nha)
Về chỗ ở thì tại nhà bà già vợ em thì có thể chứa đuợc 30-40 người ngủ dưới đất "kiểu cá mòi"

....sân đậu xe thì vô tư tầm khỏang 20 xe + 4 chiếc xe tải của nhà
...các bác chịu khó đem gối theo để ngủ...tiền dư ra tối có thể dùng để nhậu thịt Dê Bình Phuớc hay ăn gì tùy thích....bác nào thích ngủ tại nhà nghỉ thì em có thể nhờ đặt phòng trước

Dạ em dzìa là phải đi kiếm cơm luôn....lo ba cái vụ thầu dưới miền Tây...chừ mới dzìa tới Sài Gềnh....tí nữa em gữi hình lên đây nhá.
@khoa: Em liên lại với bác Huân lấy thêm mấy tấm hình hot hot rồi gửi lên tiếp nhá
@ThuyNguyen: Theo tinh thần "ăn chơi lâu bền" của hội câu cá....bác giúp AE đưa việc Tổng kết chi phí luôn nhé....cám ơn Tổng thư ký đảm đang rất nhiều ạh






@sbsc: Tụi em thống nhất "kết nạp" nhóm bạn "siêu quậy" của bác vào hội luôn
Còn chuyện này nữa: Các bác OS Bình Dương - Bình Phước đang lên kế họach đón AE câu cá tại Bình Phước.....các bác xem thời gian nào lên trên đó là hợp lý nhất nhé...theo cá nhân em thì đi về trong hai ngày 26-27/07....các bác bóng bàn tí ...gút lại thời gian vào giữa tuần này heng.
Nếu đi Bình Long câu cá thì em xung phong "dụ" bà già vợ đãi AE một bữa cháo gà....các bác cứ đề nghị bữa ăn nhé (gà thả trong sóc của người dân tộc đàng hòang nha)
Về chỗ ở thì tại nhà bà già vợ em thì có thể chứa đuợc 30-40 người ngủ dưới đất "kiểu cá mòi"
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
[/img]
Bác nào vác cả diều ra đảo luôn vậy ? Phải ông già nua ko ta
. Chắc định đam cho vợ Đậu thả hả [8D]
[/img]
Bác Xe3banh dạo này mặc toàn đồ màu nổi ko hén, có gì vui hả a

?

Bác nào vác cả diều ra đảo luôn vậy ? Phải ông già nua ko ta




Bác Xe3banh dạo này mặc toàn đồ màu nổi ko hén, có gì vui hả a
Last edited by a moderator:
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
@ Bomdien : Vụ này hay nè, đi kiểu này vui nè, cho em đặt 1 cục gạch nhé, nhỡ mất 1 chuyến rồi


@ Bomdien : Vụ này hay nè, đi kiểu này vui nè, cho em đặt 1 cục gạch nhé, nhỡ mất 1 chuyến rồi
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
@All : em lu bu quá giờ mới ló mặt lên đây được, em gởi các bác tình hình thu chi của chuyến đi vừa rồi.
@All : em lu bu quá giờ mới ló mặt lên đây được, em gởi các bác tình hình thu chi của chuyến đi vừa rồi.

Last edited by a moderator:
RE: Hình chuyến đi Nha Trang
Em xin đại diện nhóm bụng bự, cơ nhão cám ơn các bác OSFC nhiều
Nhóm này chỉ có tài ăn cá thôi chứ không biết câu cá, nên được kết nạp vào hội là hạnh phúc lắm thay [8D].
Về chuyến đi câu Bình Phước, em thấy chốn ngủ nghĩ ở nhà nhạc gia bác bờm là em thấy ok. Riêng em thì có một khoảnh đất nho nhỏ ở bờ hồ Xa Cam có thể làm điểm tập kết vũ khí tác chiến và nghĩ chân, nấu nướng cho nhóm câu cá. Ở đây em có trồng mấy cây mít mã lai và chôm chôm nên rất mát mẻ và có thêm chút trái cây quê.
Em xin đại diện nhóm bụng bự, cơ nhão cám ơn các bác OSFC nhiều
Về chuyến đi câu Bình Phước, em thấy chốn ngủ nghĩ ở nhà nhạc gia bác bờm là em thấy ok. Riêng em thì có một khoảnh đất nho nhỏ ở bờ hồ Xa Cam có thể làm điểm tập kết vũ khí tác chiến và nghĩ chân, nấu nướng cho nhóm câu cá. Ở đây em có trồng mấy cây mít mã lai và chôm chôm nên rất mát mẻ và có thêm chút trái cây quê.
- Status
- Không mở trả lời sau này.