- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
@ Hoa co dai: hình đẹp lắm bác, thanks bác tiếp đi bác ơi
@ TOY: Chịu đâu có nổi [8D]
@ Hoa co dai: hình đẹp lắm bác, thanks bác tiếp đi bác ơi
@ TOY: Chịu đâu có nổi [8D]
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
Hôm qua phải thật là khâm phục sự nhiệt tình của bác. Đi xe máy xuống ọp với mọi nguời tại Biên Hòa
Trích đoạn: IV4705
Hôm qua dzui quá. Chia tay xong em thấy tưng tưng nên bỏ luôn chuyện đi Long Thành, về tới nhà là 8g30 tối (không biết vì sao đi về được, gọi cho thằng em ra đón tại ngã 3 VT vậy mà em đi ngang qua phi thẳng về nhà luôn, báo hại nó ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ).
Cảm ơn các bác OB đã tiếp đón bọn em quá nhiệt tình, hi vọng còn nhiều dịp giao lưu các kiểu với hội OB nhé.
Hôm qua phải thật là khâm phục sự nhiệt tình của bác. Đi xe máy xuống ọp với mọi nguời tại Biên Hòa


RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
mấy tháng nay, ngày nào em cũng đi từ Sài Gòn - Bình Dương - Sài Gòn ngán lắm bác ạ, đi xe hơi khỏe hơn nhiều
mấy tháng nay, ngày nào em cũng đi từ Sài Gòn - Bình Dương - Sài Gòn ngán lắm bác ạ, đi xe hơi khỏe hơn nhiều
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
Báo cáo các bác là hôm qua về , em mệt muốn chết lun
. Tắm xong 1 phát là thăng đường ... gụ quá ngon ... mà đâu biết gụ giề 
Cũng hổng có biết là gụ nào có tác dụng gì lun
Cám ơn các bác OB rất nhiệt tình đón tiếp và giao lưu thật ấm áp chân tình
Các bác Otobienhoa , Duy Siena , Nhoccon đã chuẩn bị tiếp đón và ủng hộ cho OSFC có một buổi giao lưu thật tuyệt vời
@Duy Siena : hôm qua sau tăng 2 là em hết thấy đường rồi , tay chân quờ quạng làm sao chọt bida được
5 loại gụ + vô số bia
... nên em tèo .
Xem như cơ thủ bị bỏ xác xa trường
@trungnghia : chia buồn với bác
Mà sao bác sơ ý thế ? sao không gọi ngay cho Duy Siena hay Khoa nhể ? Địa bàn nhà mừh ... có thể anh em chạy ra tìm cách gỡ giúp bác được . Để bị vịn và giữ luôn bằng lái thì khó gỡ rùi [&:] Thôi bác cứ PM hoặc call liên hệ Duy Siena coi sao nhé .
@F1.vn : hôm qua bác chạy tít quá ... em đu theo muốn xỉu
Lúc bác chạy xuyên qua hướng đường Cầu Hang em gọi bộ đàm không kịp .
Lần sau tới Xa lọ Dại Hàn, mình chạy về An Sương rồi về theo ngả Trường Chinh tiện đường và thoải mái hơn là đi Kha Vạn Cân -> cầu Bình Triệu
@hoacodai : bác chịu khó move toàn bộ hình ảnh sang bên Phòng Trưng bày giùm em nhé , sau đó bác qua đây edit lại cho cái link sang đó coi hình. Thớt bên này để bình lọan, tám thôi .
@Nguyển Hùng : Sao bác lại chia tay với tụi em vậy bác ?
Tụi em có gì không phải, bác cứ nói, hoặc PM trao đổi .
Đi đâu cũng là anh em OS một nhà cả, đâu có gì mà đến nỗi chia tay với tụi em vậy bác ????
Báo cáo các bác là hôm qua về , em mệt muốn chết lun
Cũng hổng có biết là gụ nào có tác dụng gì lun


Cám ơn các bác OB rất nhiệt tình đón tiếp và giao lưu thật ấm áp chân tình




Các bác Otobienhoa , Duy Siena , Nhoccon đã chuẩn bị tiếp đón và ủng hộ cho OSFC có một buổi giao lưu thật tuyệt vời
@Duy Siena : hôm qua sau tăng 2 là em hết thấy đường rồi , tay chân quờ quạng làm sao chọt bida được



5 loại gụ + vô số bia



Xem như cơ thủ bị bỏ xác xa trường



@trungnghia : chia buồn với bác
@F1.vn : hôm qua bác chạy tít quá ... em đu theo muốn xỉu
Lúc bác chạy xuyên qua hướng đường Cầu Hang em gọi bộ đàm không kịp .
Lần sau tới Xa lọ Dại Hàn, mình chạy về An Sương rồi về theo ngả Trường Chinh tiện đường và thoải mái hơn là đi Kha Vạn Cân -> cầu Bình Triệu
@hoacodai : bác chịu khó move toàn bộ hình ảnh sang bên Phòng Trưng bày giùm em nhé , sau đó bác qua đây edit lại cho cái link sang đó coi hình. Thớt bên này để bình lọan, tám thôi .
@Nguyển Hùng : Sao bác lại chia tay với tụi em vậy bác ?



Đi đâu cũng là anh em OS một nhà cả, đâu có gì mà đến nỗi chia tay với tụi em vậy bác ????
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
Ngay lúc bị có gọi cho Duy đấy chứ, nhưng mà không được. Thôi kệ, từ ngày lấy bằng chưa bao giờ bị bắn tốc độ, bây giờ bị cho bằng anh bằng em.
Ngay lúc bị có gọi cho Duy đấy chứ, nhưng mà không được. Thôi kệ, từ ngày lấy bằng chưa bao giờ bị bắn tốc độ, bây giờ bị cho bằng anh bằng em.
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC

@khóc : bác cũng thế mà nói chi nữa , bác còn "gấu" hơn e nữa mà còn làm bộ !Trích đoạn: khóc
Trích đoạn: khoa
Sao papa của GLC k phone cho e hoặc bác Duysiena biết vậy ?? Có thể e giúp bác được liền lúc đó !Trích đoạn: trungnghia
Nói chung là hầm bà lằng gụ hại tui. Chạy qua Vườn Xoài đặt chỗ, lúc về bị bắn tốc độ tại gần Ngả ba Vũng tàu (chỗ cái dốc) 69/50 km/h, hẹn 7/5 ra giải quyết. Bực cái mình ghê!!![8|]![]()
vậy lần sau đụng chuyện, e sẽ đt cho bác Khoa để đựoc trợ giúp, nhớ nhé bác![]()
RE: Sinh họat dã ngoại của hội câu cá - OSFC
@ bác TrungNghia : sao mà xui dữ vậy ? chia buồn cùng bác nhé, hôm qua lúc bác gọi chắc là bác Duy Siena đang đấu bida với bác Chiến, bác ấy tập trung chuyên môn dữ quá nên chắc kg biết có phone của bác.
@ Otobienhoa, Duy sienna, bác Nhoccon, .....và các bác khác của OB nữa (em quên nick hết rùi) : cám ơn các bác rất nhiều nhé, OFC đã có một ngày thật là vui, kiểu này chắc tụi em phải kiếm cớ lên off trên đó hoài quá.
@bác Duy Sienna : hôm qua bác haichien cầm được cây cơ và thấy được mấy viên bi để chọt với bác là hay lắm rồi đó bác, lần đầu tiên em thấy bác ấy chơi hổng giống ai như vậy, thường thì khi bác ấy cầm cơ thì sẽ rất nhanh tỉnh (dù đã uống từ sáng đến chiều), nhưng hôm qua bác ấy thật sự là bị đứt phim, mất hình lẫn tiếng luôn rùi (nếu bác có mặt trên xe bác ấy từ chỗ karaoke đến chỗ bida bác sẽ hiểu, bác khoa ngồi trên xe mà còn sợ nữa đó bác). Nhưng mà như vậy cũng tốt chẳng lẽ OB nhiệt tình và chu đáo với OFC quá mà tụi em lại đễ bác bao luôn tăng cuối thì mất danh tiếng "fairplay everywhere" của OFC lém

(cho tui em gỡ gạc tí 

)
@All : em báo cáo tình hình tài chính tí tổng thiệt hại của buổi off hôm qua
- Ăn sáng : 450.000vnd
- tăng 1 (câu cá + tiệc trưa ) 2.700.000 vnd
- tăng 2 (karaoke) : 1.000.000vnd
- tăng 3 (bida) : 600.000vnd
Tổng chi : 4. 750.000vnd
Quỹ : dư của lần trước : 1.050.000vnd
bác nhoccon ủng hộ : 1.000.000vnd
thành viên đóng góp (chỉ tính nam) : 3.000.000vnd
Tổng quỹ : 5.050.000 vnd
---> còn lại : 250.000vnd
@bác hoacodai : hình đẹp lắm, cám ơn bác nhé hôm qua kg có bác là tụi em sẽ kg có gì để lưu lại rùi, máy của bác haichien quên sac pin nên chỉ chụp được có mấy tấm thôi.
@ bác TrungNghia : sao mà xui dữ vậy ? chia buồn cùng bác nhé, hôm qua lúc bác gọi chắc là bác Duy Siena đang đấu bida với bác Chiến, bác ấy tập trung chuyên môn dữ quá nên chắc kg biết có phone của bác.
@ Otobienhoa, Duy sienna, bác Nhoccon, .....và các bác khác của OB nữa (em quên nick hết rùi) : cám ơn các bác rất nhiều nhé, OFC đã có một ngày thật là vui, kiểu này chắc tụi em phải kiếm cớ lên off trên đó hoài quá.
@bác Duy Sienna : hôm qua bác haichien cầm được cây cơ và thấy được mấy viên bi để chọt với bác là hay lắm rồi đó bác, lần đầu tiên em thấy bác ấy chơi hổng giống ai như vậy, thường thì khi bác ấy cầm cơ thì sẽ rất nhanh tỉnh (dù đã uống từ sáng đến chiều), nhưng hôm qua bác ấy thật sự là bị đứt phim, mất hình lẫn tiếng luôn rùi (nếu bác có mặt trên xe bác ấy từ chỗ karaoke đến chỗ bida bác sẽ hiểu, bác khoa ngồi trên xe mà còn sợ nữa đó bác). Nhưng mà như vậy cũng tốt chẳng lẽ OB nhiệt tình và chu đáo với OFC quá mà tụi em lại đễ bác bao luôn tăng cuối thì mất danh tiếng "fairplay everywhere" của OFC lém
@All : em báo cáo tình hình tài chính tí tổng thiệt hại của buổi off hôm qua
- Ăn sáng : 450.000vnd
- tăng 1 (câu cá + tiệc trưa ) 2.700.000 vnd
- tăng 2 (karaoke) : 1.000.000vnd
- tăng 3 (bida) : 600.000vnd
Tổng chi : 4. 750.000vnd
Quỹ : dư của lần trước : 1.050.000vnd
bác nhoccon ủng hộ : 1.000.000vnd
thành viên đóng góp (chỉ tính nam) : 3.000.000vnd
Tổng quỹ : 5.050.000 vnd
---> còn lại : 250.000vnd
@bác hoacodai : hình đẹp lắm, cám ơn bác nhé hôm qua kg có bác là tụi em sẽ kg có gì để lưu lại rùi, máy của bác haichien quên sac pin nên chỉ chụp được có mấy tấm thôi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.