Được! Cảm ơn bác!Vấn đề là:
- Người ra hiệu lệnh dừng xe là người báo cho bác "phạm lỗi gì?" và chỉ bác vào chốt "xuất trinh giấy tờ cần thiết".
- Người trong chốt nhận giấy của bác có thể là tập sự. Họ căn cứ giấy tờ ghi phần "căn cước" trong BB, phần "vi phạm lỗi" họ ghi theo thông báo của người phát hiệu lệnh dừng. Nếu tranh luận họ (thục tập sinh) sẽ dùng lý luận, kiến thức học ở trường để trao đổi với bác. Khi cần, họ mời cấp trên (của tổ c/tác//"thầy" của họ vào tiếp ứng giải thích cặn kẽ hơn, thực tập sinh đó nghe, học hỏi, ghi nhớ về các yếu tố "Kiến thức lý luận // với luật pháp, kiến thức nghiệp vụ// với chiến thuật, kỹ thuật xử lý tình huống".
Tình huống "Người vi phạm coi thường thực tập sinh khi thi hành hiệu lệnh của CSND nên yêu cầu chỉ làm việc với sĩ quan cấp trên" cũng là 1 tình huống nghiệp vụ trong "hoạt động tuyên truyền, giáo dục PL, ngăn chặn, đấu tranh chống đối tượng vi phạm luật giao thông" mà thực tập sinh CSGT cần nghiên cứu học hỏi đấy bác à.
Với kiến thức, kinh nghiệm của em, em trả lời bác rằng: thực tập sinh có nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền được làm việc với bác khi thực hiện tình huống lập biên bản đối với người vi phạm luật giao thông. Hoạt động đó nằm trong khuôn khổ của chức năng nhiệm vụ quyền hạn mà cấp trên giao nhiệm vụ cho tổ công tác đó.
Em đã nói rõ, sẽ không tranh luận với bác và bất kỳ ai. Tán thành hay không thì tùy đó ạ.
Đa tạ bác ủng hộ!Được! Cảm ơn bác!
Bởi vậy, xã hội mới đẻ ra loại qcbx để đối đáp bxqc bác ạ!Đa tạ bác ủng hộ!
Khó!
Trong xã hội, ai cũng có công việc của họ với chuyên môn. Điều đó bình đẳng anh nhỉ?Bởi vậy, xã hội mới đẻ ra loại qcbx để đối đáp bxqc bác ạ!
Khó!
Khác nhau là người ta làm việc đó như thế nào: chuyên môn, năng lực, trình độ, nhận thức, phẩm chất.... Các em trẻ là tuổi xuân kiến thức mới và trong sáng. Bác sĩ thực tập, cảnh sát tập sự, giáo sinh trong trường học... cũng cần được tôn trọng như nhau. Sống trong đời, người thì cần bình đẳng, có người cho rằng "mình đứng trên người khác", có kẻ thì "mục hạ vô nhân"... cũng là cuộc đời cả.
Chỉnh sửa cuối:
Nhân cách và tri thức của lớp người mới, ko đủ để nhận thức được điều bác nói và mong muốn đâu, bác ạ!!!Trong xã hội, ai cũng có công việc của họ với chuyên mon. Điều đó bình đẳng anh nhỉ?
Khác nhau là người ta làm việc đó như thế nào: chuyên mon, năng lực, trình độ, nhận thức, phẩm chất.... Các em trẻ là tuổi xuân kiến thức mới và trong sáng. Bác sĩ thực tập, cảnh sát tập sự, giáo sinh trong trường học... cũng cần được tôn trọng như nhau. Sống trong đời, người thì cần bình đẳng, có người cho rằng "mình đứng trên người khác", có kẻ thì "mục hạ vô nhân"... cũng là cuộc đời cả.
Vấn đề là:
- Người ra hiệu lệnh dừng xe là người báo cho bác "phạm lỗi gì?" và chỉ bác vào chốt "xuất trinh giấy tờ cần thiết".
- Người trong chốt nhận giấy của bác có thể là tập sự. Họ căn cứ giấy tờ ghi phần "căn cước" trong BB, phần "vi phạm lỗi" họ ghi theo thông báo của người phát hiệu lệnh dừng. Nếu tranh luận họ (thục tập sinh) sẽ dùng lý luận, kiến thức học ở trường để trao đổi với bác. Khi cần, họ mời cấp trên (của tổ c/tác//"thầy" của họ vào tiếp ứng giải thích cặn kẽ hơn, thực tập sinh đó nghe, học hỏi, ghi nhớ về các yếu tố "Kiến thức lý luận // với luật pháp, kiến thức nghiệp vụ// với chiến thuật, kỹ thuật xử lý tình huống".
Tình huống "Người vi phạm coi thường thực tập sinh khi thi hành hiệu lệnh của CSND nên yêu cầu chỉ làm việc với sĩ quan cấp trên" cũng là 1 tình huống nghiệp vụ trong "hoạt động tuyên truyền, giáo dục PL, ngăn chặn, đấu tranh chống đối tượng vi phạm luật giao thông" mà thực tập sinh CSGT cần nghiên cứu học hỏi đấy bác à.
Với kiến thức, kinh nghiệm của em, em trả lời bác rằng: thực tập sinh có nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền được làm việc với bác khi thực hiện tình huống lập biên bản đối với người vi phạm luật giao thông. Hoạt động đó nằm trong khuôn khổ của chức năng nhiệm vụ quyền hạn mà cấp trên giao nhiệm vụ cho tổ công tác đó.
Em đã nói rõ, sẽ không tranh luận với bác và bất kỳ ai. Tán thành hay không thì tùy đó ạ.
Cảm ơn bác chi hội trưởng đã tích thân chỉ bảo tận tình. Em thấy bác giải thích rất logic, tinh thần thì em nghĩ có thể chú xxx trẻ kia sai theo điều 3 thông tư 65 mà bác ở trên nêu. Vì nếu chưa được cấp thẻ xanh, thì chưa chính thức có thẩm quyền tuần tra và kiểm soát, việc kiểm tra giấy tờ là nằm trong phần kiểm soát, thế nên em nghĩ vẫn chưa hợp lý lắm. Em không dám tranh luận, chỉ thử bàn sâu vào vấn đề theo suy nghĩ chủ quan của em, có gì mong các bác nương tay giúp. em xin cảm ơn.
Trong xã hội, ai cũng có công việc của họ với chuyên mon. Điều đó bình đẳng anh nhỉ?
Khác nhau là người ta làm việc đó như thế nào: chuyên mon, năng lực, trình độ, nhận thức, phẩm chất.... Các em trẻ là tuổi xuân kiến thức mới và trong sáng. Bác sĩ thực tập, cảnh sát tập sự, giáo sinh trong trường học... cũng cần được tôn trọng như nhau. Sống trong đời, người thì cần bình đẳng, có người cho rằng "mình đứng trên người khác", có kẻ thì "mục hạ vô nhân"... cũng là cuộc đời cả.
Cảm ơn bác chi hội trưởng, để ngày mai mạng khỏe hơn tí em sẽ up cho mọi người xem nhân cách của thế hệ trẻ là thế nào. Thực ra em vi phạm tốc độ xe máy 45/40, em xem ảnh đúng và chấp nhận ký biên bản đóng phạt, nhưng ai sai đâu xử đó. Thái độ của xxx trẻ đối với em là ko đúng mực, em sẽ khiếu nại, có quay clip lại thưa các bác.
- em like roi nhưng thấy chưa đủ nên like tiếp.Trong xã hội, ai cũng có công việc của họ với chuyên mon. Điều đó bình đẳng anh nhỉ?
Khác nhau là người ta làm việc đó như thế nào: chuyên mon, năng lực, trình độ, nhận thức, phẩm chất.... Các em trẻ là tuổi xuân kiến thức mới và trong sáng. Bác sĩ thực tập, cảnh sát tập sự, giáo sinh trong trường học... cũng cần được tôn trọng như nhau. Sống trong đời, người thì cần bình đẳng, có người cho rằng "mình đứng trên người khác", có kẻ thì "mục hạ vô nhân"... cũng là cuộc đời cả.
- nhiều khi người ta đòi hỏi quá đáng như nóng, ho, sổ mủi cũng vào chợ rẫy, y được , yêu cầu bác sĩ phó khoa trưởng khoa . Để rồi 4, 5 giờ sáng xếp hàng ngồi chờ.
Cái thẻ đó là "trách nhiệm" của chỉ huy và tổ trưởng tở công tác đó bác.Cảm ơn bác chi hội trưởng đã tích thân chỉ bảo tận tình. Em thấy bác giải thích rất logic, tinh thần thì em nghĩ có thể chú xxx trẻ kia sai theo điều 3 thông tư 65 mà bác ở trên nêu. Vì nếu chưa được cấp thẻ xanh, thì chưa chính thức có thẩm quyền tuần tra và kiểm soát, việc kiểm tra giấy tờ là nằm trong phần kiểm soát, thế nên em nghĩ vẫn chưa hợp lý lắm. Em không dám tranh luận, chỉ thử bàn sâu vào vấn đề theo suy nghĩ chủ quan của em, có gì mong các bác nương tay giúp. em xin cảm ơn.
Có thẻ thì đc độc lập tác chiến.
Không thẻ thì phải đi cùng với người có thẻ.
Khi đọc bài mở của bác em suy đoán sẽ ra chuyện này đây.Cảm ơn bác chi hội trưởng, để ngày mai mạng khỏe hơn tí em sẽ up cho mọi người xem nhân cách của thế hệ trẻ là thế nào. Thực ra em vi phạm tốc độ xe máy 45/40, em xem ảnh đúng và chấp nhận ký biên bản đóng phạt, nhưng ai sai đâu xử đó. Thái độ của xxx trẻ đối với em là ko đúng mực, em sẽ khiếu nại, có quay clip lại thưa các bác.
Em ủng hộ bác đấu tranh!
thật sự ra những chú ngựa non giờ cũng rất ngông nghênh và có điều gì đó hoan tưởng khi khoắc trên mình bộ quân phục, dẫn thái độ tiếp xúc với dân hoặc người đối diện chưa chuẩn mực. điều đó làm trái lại điều 4 Bác dạy đối với lực lượng CAND vừa mới học chưa ráo mực hôm qua trước khi ra thực hành xử lý trực tiếp