Chủ đề tương tự
Nói chuyện xe 2B biển tỉnh thì lại bảo là phân biệt chứ các em ấy đi đường làng quen rồi đi đường SG mà cứ làm như đường nhà mình rõ chán :3dmong:
Lúc em ở tỉnh đến TP, em cũng thường không chú ý đến vụ này. May mà hồi SV em không có xe Honda để chạy 
e ở tỉnh đây. Nghe mấy bác nói vậy buồn thật. Vì chã khi nào e chạy xe kiểu đấy! Thôi thì tự nhủ lòng mình chạy xe đúng luật như trước h vẫn vậy để góp phần thay đổi suy nghĩ của các bác vâậy
Mốt cánh em nhỏ phải thật lâu mới có thể làm nên mùa xuân. Thay đổi suy nghĩ của em không quan trọng bằng thay đổi suy nghĩ của các bạn trẻ. Em đã nhiều lần góp ý với các tường ĐH cần phổ biến, nhắc nhở cho sinh viên mới về cách đi đường sao cho an toàn.
Em sinh viên tỉnh đây nhưng đi đúng luật nhé, đúng là đi đường làng quen rồi lên SG đi không quen thật, nhưng đi nhiều là quen ngay í mà
À mà em không có ý gì đâu nhưng em đi học thấy cô bạn bè hay phân biệt dân tỉnh lẻ này nọ, em thấy ở chỗ em nhà bình dân đất cũng phải 10m, làm cái nhà bèo bèo cũng gần 100m2 nhà mặt tiền cả, điện đườn trường trạm đầy đủ, cuộc sống phải nói là sướng hơn thành phố nhiều lần, trên đây nhà trung lưu thì cũng chỉ trong hẻm, nhà đc 4x10 là gọi là khá lắm rồi, đường sá chật chội, vệ sinh kém, thức ăn thì toàn hóa chất, vậy mà nhiều đứa trong lớp em cứ hay miệt thị dân tỉnh lẻ thật là bực mình

À mà em không có ý gì đâu nhưng em đi học thấy cô bạn bè hay phân biệt dân tỉnh lẻ này nọ, em thấy ở chỗ em nhà bình dân đất cũng phải 10m, làm cái nhà bèo bèo cũng gần 100m2 nhà mặt tiền cả, điện đườn trường trạm đầy đủ, cuộc sống phải nói là sướng hơn thành phố nhiều lần, trên đây nhà trung lưu thì cũng chỉ trong hẻm, nhà đc 4x10 là gọi là khá lắm rồi, đường sá chật chội, vệ sinh kém, thức ăn thì toàn hóa chất, vậy mà nhiều đứa trong lớp em cứ hay miệt thị dân tỉnh lẻ thật là bực mình
