Hạng B1
4/1/11
50
5
8
45
phí bảo trì đường 180k/tháng, qua trạm thu phí lại thu thêm không biết là phí gì, đúng là "quá phí", à chắc là phí để bảo trì trạm thu phí, chứ đập mấy trạm đó đi cũng phí
 
 
Sôi nổi quá,các bác qua báo tuổi trẻ bình luận thêm cho nó vui,e thấy bên đó sôi nổi không kém gì thớt này của nhà ta,kỳ này không biết " mấy cha" đề ra kiến nghị này trốn ở đâu nữa,hahaha,ngồi không bày ra những chuyện trên cõi bồng lai để dân có cơ hội chửiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......
 
Hạng C
14/7/10
583
5
0
TDC nói:
Chắc kiểu này bán xe 4B đi mua ...... ngựa về mà đi quá, không biết mấy ông nội này có thu tiền vệ sinh phòng dịch .... của ngựa không nữa.
Em tính luôn cho bác, thuế vệ sinh môi trường 280k. 6 tháng đi xét ngựa một lần...Đó là sự thật khi một đất nước được lãnh đạo bởi giai cấp công nông...
 
Hạng B2
29/1/10
265
3
18
50
Thôi ở bầu thì tròn ở ống thì dài tốt nhất gió theo chiều nào thì mình theo nó lun.
 
Hạng D
29/8/10
1.429
27
48
nhnam100 nói:
Richievn nói:
Subinmobile nói:
(Hiện nay mức thu phí của 17 trạm thu phí đường bộ nộp ngân sách nhà nước để cấp lại cho bảo trì đường bộ chỉ đạt khoảng 310,2 tỉ đồng/năm.)
Cái này do mấy ông nội thu phí bỏ túi riêng thì làm sao đủ  phí nộp cho ngân sách ???
oto qua vé 10k đưa 5k khỏi xé vé ,tải qua 15k đưa 10k ..... cái này chắc bác nào cũng biết nên khỏi bàn thêm .
Vụ này có không bác? Em qua tạm toàn phải đưa tiền full. Qua trạm XLHN về tới Cầu PHú Mỹ nó bắt nộp thêm 10k chứ có được miễn giảm gì đâu. Bà mịa nó!
bash.gif
Cái này ngoài bắc là có thật, có nhiều phóng sự rùi.
Còn trong Nam thì hay hơn, thu đủ nhưng quên không xé vé vì "một dừng" mà,
em bị thường xuyên trên Nguyễn  Văn Linh, lan đi từ cầu Ông lớn, lúc nào cũng giao tiền thừa trước (nếu đưa 10k thì thối lại 2k + cục kẹo) và chưa đưa vé vội nhưng mở barie nếu đi luôn là mất vé, không biết hệ thống camera kiểm soát có lưu lại không, lúc đầu không chú ý nhưng thấy bả cả đi nhiều hơn nên có kinh nghiệm, nhắc nhở em, sau này toàn chuẩn bị sẵn 7k!?
và chờ nhận vé để tránh làm hư nhân viên.
em cũng bị như bác...trạm thu phí NVL...hồi xưa ít đi ko để ý...sau này đi nhiều mới biết...cứ mỗi lần mua vé là em đứng đợi :
em : " vé đâu chú..."..
.dạ khỏi anh...
em: .." khỏi cái đầu bùi.... chúng mày muốn lừa anh phỏng ...thế chiều anh vòng về phải mua vé thêm hả chú??? ."..
.thế là phải đưa cho em ngay...