Ngày trước khi em nhận cái bằng lái xe thì thầy em bảo:"nếu anh xem việc lái xe là cái nghề để mưu sinh thì tôi cho anh biết trước là cái nghề này nó bạc bẽo lắm,anh có làm tốt cả đời thì họ vẫn cho đó là việc bình thường mà anh phải làm,còn nếu anh có 1 chút sơ sẫy thì.. nên anh phải hết sức cảnh giác đến từng giây khi nào còn cầm vô lăng."
Hồi e học môn "đạo đức người lái xe" cũng nghe thầy nói nhiều về nghề tài xế. Nói chung là cái gì cũng cực, chỉ có mỗi cái sướng là được đi nhiều.Baochua nói:Ngày trước khi em nhận cái bằng lái xe thì thầy em bảo:"nếu anh xem việc lái xe là cái nghề để mưu sinh thì tôi cho anh biết trước là cái nghề này nó bạc bẽo lắm,anh có làm tốt cả đời thì họ vẫn cho đó là việc bình thường mà anh phải làm,còn nếu anh có 1 chút sơ sẫy thì.. nên anh phải hết sức cảnh giác đến từng giây khi nào còn cầm vô lăng."
Thành thật mà nói, chẳng ai muốn như vậy, vì cuộc sống mưu sinh, với cái nghề như lái xe này thì bao nhiêu mạng sống đều gửi gắm cho bác Tài hết. Một vài giây sơ sẩy thì trả giá cả đời với cái lương tâm gây rức, cũng qua bài báo trên kính mong các bác Tài ở OSer và ngoài OSer luôn xem tính mạng hành khách cũng như là chính tính mạng của mình.