Hạng C
18/4/19
571
434
91
30
Chắc thời năm 200x, giờ sao chạy 11,5h giờ dc ta?
Em chạy đêm, mới 04/2018 thôi. Lúc đó xòn trẻ trâu lắm. Lên con pajero dầu đạp. Qua phan thiết là em đi trên 100km/h tới nha trang mới ngủ xíu, xong đạp tiếp ra phú yên ăn sáng.
 
  • Like
Reactions: hoack
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Nếu xem lái xe là trải nghiệm và học hỏi, ít nhiều mang lại ý nghĩa, giá trị cho mình và những người thân trong gia đình, qua những chuyến đi xa, sẽ không còn lo sợ và mệt mỏi trước khi xuất phát.
Ngoài việc làm tăng số giờ lái (yếu tố này rất cần thiết với người cầm lái), thì cũng là dịp để thử thoát ra khỏi cái vùng thoải mái, an toàn của bản thân...
Quan trọng là đừng chủ quan, chú ý chuẩn bị tốt cả tinh thần & sức khỏe trước & trong hành trình.
 
Hạng B2
17/3/11
154
230
43
50
Ngại nhất là ngồi đâu cũng làm vài ly, giờ phạt nặng quá nên từ chối nhưng lại kém hưng phấn với những người còn lại trong mâm.
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.956
113
Thích thì lái xe về thôi !! Mình thì nhà ba mẹ, ACE ở SG cả nhưng thích thì cả nhà vẫn leo lên xe đi chơi xa được mà ! Trong chuyến đi, trên những chặng đường là nơi thư thả, có điều kiện để nói chuyện, chăm sóc , thể hiện tình yêu thương với vợ con gia đình! Nhưng nếu đã sợ thì mắc chi phải cố ?? Cứ may bay đi là nhẹ nhàng nhất !! Cố, mệt, căng thẳng....... nguy hiểm thêm đấy !!