Em được ku em trai ủy quyền đi xem căn hộ q2 vì nó đang học nước ngoài... cũng đã đi xem cả 2 và cũng kết Homy hơn về tiện ích, view, thiết kế căn hộ, thậm chí em còn qua bên Homy 1 uống cà phê mấy lần, đi lên đi xuống để xem chất lượng quản lý và dịch vụ của chủ đầu tư tốt không (vì bên Homy 2 cũng sẽ có nhà hàng do chủ đầu tư quản lý). Homy 1 hành lang sạch sẽ, cư dân không phàn nàn gì nên em cũng yên tâm về Homy 2.
Dù cũng lăn tăn về vị trí so với Metro apartment nhưng em vẫn khuyên ku em đặt chỗ Homy 2 vì có con nhỏ, đi làm xa tí nhưng Homy 2 có hồ bơi, công viên, siêu thị khép kín trong nội khu vẫn thích và an toàn hơn (đường NDT có lộn xộn thật nhưng về tới nhà là chạy tọt vào trong khu căn hộ chứ có lang thang ở ngoài đâu). Ở quận 2 những dự án có hồ bơi, công viên riêng lại toàn giá rất cao so với Homyland 2. Cách đó mấy trăm mét thì có nhà thiếu nhi q2, nghỉ hè cho con đi học võ vẽ gì cũng tiện. Rất tiếc là cuối cùng ku em học tiếp lên cao nên việc mua căn hộ ở trong nước tạm hoãn lại...
Dù giao dịch chưa thành nhưng em cũng cám ơn bác banthan (Hoàng Phủ) ở trên đã rất nhiệt tình trong việc trả lời tất tật những thắc mắc của em, các bác nào ngắm nghía Homy 2 liên lạc với bác ấy, bác ấy làm việc rất chu đáo.