Rút kinh nghiệm từ trận Bạch Đằng Giang, ghé quán uống cafe chờ nước rút rồi về cho chắc ăn.
Đang ở trên đường làm sao mà vô cafe được, nước ngập vào đường hút gió là bị thủy kích rồi, máy đã tắt là tuyệt đối không khởi động lại, chờ xe cứu hộ thôi.
Hồi 2013 Lũy Bán Bích chưa làm đường,ngay Tân Hóa mình bi sụp lỗ & xem nằm ngay lòng chão nước đen & xe ăn nguyên cái lốc máy,thay o Honda hết 70 chai,hên là mua bao hiểm thủy kích & mất cắp đầy đủ nên bảo hiểm đền 100%,sau chờ Honda nhập lốc máy về thay,mất cả tháng,o SG,cứ thấy mưa thì thôi rồi,kiếm chỗ an toàn mà núp như TTTM,Sieu Thị,Cafe .Cứ bon chen ra dg chi mệt thêm,Ko bi ngập cũng sợ cây ngã đè.
Nếu bị kẹt cứng, nước thì đang dâng bác lấy đội xe dùng thay bánh xe cua đội cao lên hết cở, cao thêm được 200mm 300mm... hihi...
A giỏi lý thuyết thiệt! Kẹt xe, mưa lụt, tắt quăng giữa đường ah?Em đang xài gói bảo hiểm thủy kích cua pvi, các bước nên làm khi bị thủy kích:
Triệu chứng: chết máy
Cách trị:
1. Bình tỉnh, không khởi động lại máy.
2. Gọi điện ngay cho bảo hiểm và làm theo hướng dẫn
3. Chụp hình hiện trạng.
4. Chờ đại diện BH tới xư lý
Bác nào làm BH nếu thấy thiếu thì bổ sung dùm nhe.
Ráng và cầu may nữa, leo lề, mong nó cao hơn mặt đường và ko sập ổ gà (lũ ko biết dưới đường là gì nữa).
Một lần tôi bị ngập hơn 1/2 bánh, taplo báo sáng, bò lên được lề cao hơn chút, tắt máy ngồi rung quá luôn.
Tâm tư giống em quá
, giờ mưa đi xe hơi cũng lo, chẳng biết mưa sẽ to cở nào, có bị ngập không :-(
Mua xe để mưa gió đi đường đỡ khổ, vậy mà giờ thấy mưa là cất xe ở nhà![]()
em chỉ sợ kẹt xe rồi, ngồi luôn trong xe, chứ mở cửa thoát ra ngoài cũng không được, bên hai hông xe là sát nhau đến từng cm.
Nếu bị kẹt cứng, nước thì đang dâng bác lấy đội xe dùng thay bánh xe cua đội cao lên hết cở, cao thêm được 200mm 300mm... hihi...
Đi con Matiz nho nhỏ. Nếu nước cao, nhờ thêm 3 người nhất xe vô lề. An tâm đợi