Cái gì tốt đẹp mà tiện cho người dân nên học hỏi và phát huy cho dân nhờ chớ bác!Nói chuyện ở việt nôm đi anh không ai có điều kiện qua châu âu như anh đâu
Sợ tốn thời gian chạy thẳng lên rồi vòng lại hay để tiết kiệm một chút xăng, xe con chạy vậy không ổn tý nào. Trông khá chướng trước mặt những người đang dừng đèn đỏ ! Rõ ràng đây là phong cách xe máy chuyển qua.
Bác này lái taxi mười mấy năm rồi. Thói quen. Anh thông cảm.
Luật nước nào hay áp dụng chung ơ u vậy Bác?Ở VN mình đi như thế là phạm luật.
Còn ở Châu Âu, Ô tô được phép quay đầu, nhưng phải đậu phía trên vạch người đi bộ và ko cần de lại.
Trường hợp dành cho ngã tư ko được quẹo trái thì xe phải rẽ PHẢI và đậu lên trên cùng.
Ở VN mình đi như thế là phạm luật.
Còn ở Châu Âu, Ô tô được phép quay đầu, nhưng phải đậu phía trên vạch người đi bộ và ko cần de lại.
Trường hợp dành cho ngã tư ko được quẹo trái thì xe phải rẽ PHẢI và đậu lên trên cùng.
Trong cái khối EU đấy mình thấy mỗi anh Đức là lái xe đàng hoàng. Mấy ông Pháp, Ý lái không khác gì Việt Nam. OK. Đỡ hơn tí.
Nhiêu lắm, hầu hết cả châu âu họ áp dụng như vậy từ lúc Mềnh còn chưa đẻ. Lúc sang, thấy sợ ko dám đi vì thấy nó ngang ngược ko giống ai.Luật nước nào hay áp dụng chung ơ u vậy Bác?![]()
Lúc đó Ông Già Mềnh chở, ổng bảo phương tây họ sx ôtô cho chạy, nên Phương thức giao thông có nhiều cái hay lắm. Đây là một kiểu đi rất hay!
Bổ xung thêm một tý là chủ yếu dành cho giao lộ lớn, ko có hầm chui và ko cho rẽ Trái mới có những điểm quay đầu kiểu này.Luật nước nào hay áp dụng chung ơ u vậy Bác?![]()
Còn đường nhỏ ko có chỗ dừng phía trên. Phải đi vòng hết!
Nhiêu lắm, hầu hết cả châu âu họ áp dụng như vậy từ lúc Mềnh còn chưa đẻ. Lúc sang, thấy sợ ko dám đi vì thấy nó ngang ngược ko giống ai.
Lúc đó Ông Già Mềnh chở, ổng bảo phương tây họ sx ôtô cho chạy, nên Phương thức giao thông có nhiều cái hay lắm. Đây là một kiểu đi rất hay!
Châu Âu người đông, đường hẹp và nhiều xe nên người ta cũng khá bon chen (một cách đúng luật). Các thành phố lớn được phát triển trước khi có xe nên đường xá dù đã cải thiện nhiều cũng vẫn bị hạn chế đáng kể. Mình đang đi trên vạch ngựa vằn mà xe vẫn lao vun vút. Chuyện đấy khó xẩy ra ở Mỹ, Canada, Đức, hay Sing.
Cái nôi của văn minh họ có xe cả trăm năm, nên họ có ý thức từ văn hoá giao thông, đến học vấn. Thế họ mới ăn rồi phát minh.Châu Âu người đông, đường hẹp và nhiều xe nên người ta cũng khá bon chen (một cách đúng luật). Các thành phố lớn được phát triển trước khi có xe nên đường xá dù đã cải thiện nhiều cũng vẫn bị hạn chế đáng kể. Mình đang đi trên vạch ngựa vằn mà xe vẫn lao vun vút. Chuyện đấy khó xẩy ra ở Mỹ, Canada, Đức, hay Sing.
Dân tộc ta mới chính thức được thế giới cho chơi cùng (hội nhập) mới đây. Còn ôtô tới tay người dân cũng chỉ vài năm. Ngày càng nhiều người có ô tô nhưng là lần đầu tiên nên văn hoá giao thông còn nhiều bỡ ngỡ nên xảy ra nhiều chuyện giỏ khóc, giở cười.
Thế, mới cần những tờ báo như OS để mọi người học hỏi kinh nghiệm quí báu để tránh những điều đáng tiếc không nên xảy ra.
Đơn giản như chui vô hầm để trú mưa vậy.
Cái nôi của văn minh họ có xe cả trăm năm, nên họ có ý thức từ văn hoá giao thông, đến học vấn. Thế họ mới ăn rồi phát minh.
Dân tộc ta mới chính thức được thế giới cho chơi cùng (hội nhập) mới đây. Còn ôtô tới tay người dân cũng chỉ vài năm. Ngày càng nhiều người có ô tô nhưng là lần đầu tiên nên văn hoá giao thông còn nhiều bỡ ngỡ nên xảy ra nhiều chuyện giỏ khóc, giở cười.
Thế, mới cần những tờ báo như OS để mọi người học hỏi kinh nghiệm quí báu để tránh những điều đáng tiếc không nên xảy ra.
Đơn giản như chui vô hầm để trú mưa vậy.
Nói chung lỗi này đầu do vợ chồng anh Benz mà ra. Nếu anh Benz mà không sáng chế ra xe hơi và cô vợ không lái đi chơi... thì xã hội mình đã văn minh hơn nhiều rồi.

Mai mốt còn nhiều chuyện cười xảy ra trên Metro nữa nhé, giống như cầu thang Cuốn trước đây.Nói chung lỗi này đầu do vợ chồng anh Benz mà ra. Nếu anh Benz mà không sáng chế ra xe hơi và cô vợ không lái đi chơi... thì xã hội mình đã văn minh hơn nhiều rồi.![]()
Riêng Metro sẽ là chuyện dài nhiều tập, không hồi kết!