Em thấy một số thằng Taxi Vinamoon mất dạy vô cùng, chạy xe như ăn cướp lúc tụi nó giành khách, Hôm trước em chở vợ và 2 con nhỏ bằng xe máy trên đường Nguyễn Trung Trực - Bình Thạnh, đường thì nhỏ, mà hẻm cắt ngang tùm lum, mà nó chạy như ăn cướp, bấm kèn inh ỏi, e chạy tà tà nên nép vào cho nó qua, qua mặt xong nó thắng gấp lại để nhìn số nhà, e thắng lại thằng nhóc ngồi trên mặt mún đập vào đồng hồ xe lun, e lại vượt qua nó chạy tiếp, xong nó lại bấm kèn inh ỏi vượt mặt cái ào, em chửi nó chạy ẩu, nó thắng lại ngồi trong xe chửi đổng, chỉ chỏ gì đó xong dzọt tiếp để đi giành khách . Em nghĩ tụi nó éo phải con người, thứ gì mà mất dạy vô cùng, súc sinh cũng không bằng.
Lúc đó mà nó xuống xe chắc em cũng bỏ chạy quá, gặp cái thứ như vậy kh nên gây hấn quá lố với tụi nó, còn vợ và 2 con nhỏ nữa. tránh voi chả xấu mặt nào mà mấy cái thằng này còn thua súc sinh nên 36 kế tẩu là thượng sách