RE: Sơn lại xe Albea
Bác cứ đi Kênh Gà roai sơn sau cũng được

. E sẽ mách cho 1 chỗ vừa đẹp, nhanh, lại tiêu thụ ít xiền của bác . Dù gì thì em cũng sơn nhiều rồi mà, đến nỗi phải ngả màu nữa 


Bác cứ đi Kênh Gà roai sơn sau cũng được
Bác chu đáo quá, hỏi trước cả các tình huống để "binh" àTrích đoạn: architecthcm
Thật ra em thấy nên vào hãng là tốt nhất ạ, mã số và màu sơn chắc chắn giống xe mình. Nếu Bác ở SG thì em có thể cho bác địa chỉ garage ngoài làm cũng đẹp lắm. Mà hình như nếu trên 2tr phải có biên bản của C.A phải không các Bác ?[8|]
Trích đoạn: laptop_nikon
Báo cáo các hiền huynh hôm nay em đã lấy xe về rồi. Mang cả đèn pin đi soi xem có bị lệch màu không !!! Sau khi xem xét thật kỹ càng mới thấy tại sao vừa rồi đội thợ sơn của Toy Mỹ Đình lại đoạt cúp vàng và chuẩn bị đi thi khu vực ĐNA.
Thứ 7 này tiểu đệ tranh thủ chụp mấy bức ảnh cho các hiền huỳnh xem nhé. Đố phát hiện ra chỗ nào sơn lại
Dạ báo cáo là lúc đầu Toy đưa giá 2 triệu chưa thuế, sau khi fax cho bảo hiểm thì báo hiểm duyệt giá là 1triệu 750 và thế là Toy sửa thành như giá duyệt ... rồi làm thôi ạTrích đoạn: X108
Vấn đề là chi phí thế nào hả bác? bên BH phải chi trả cho vụ này bao nhiêu?
Trích đoạn: laptop_nikon
Báo cáo các hiền huynh hôm nay em đã lấy xe về rồi. Mang cả đèn pin đi soi xem có bị lệch màu không !!! Sau khi xem xét thật kỹ càng mới thấy tại sao vừa rồi đội thợ sơn của Toy Mỹ Đình lại đoạt cúp vàng và chuẩn bị đi thi khu vực ĐNA.
Thứ 7 này tiểu đệ tranh thủ chụp mấy bức ảnh cho các hiền huỳnh xem nhé. Đố phát hiện ra chỗ nào sơn lại
Chán chú thật, xe thồ mà cũng lác mắt, chắc xinh lắm hửTrích đoạn: laptop_nikon
Báo cáo các hiền huynh,
Hôm qua em về quê dưới Hải Dương, bị 1 chị kéo xe thồ đi ngang qua quệt cho 1 vệt từ trước ra sau cả 2 cánh trước và sau bên phải luôn. Tuy vết xước hơi hơi thôi nhưng nhìn thì cũng mất mỹ quan thật (đặc biệt vợ mới nữa chứ) thế nên em quyết định đi sơn lại cho em nó long lanh như ngày đầu. Đã liên lạc với bảo hiểm rồi. Chỉ còn 1 điều băn khoăn là nên sơn ở đâu thôi. Khổ cái xem Toy và Ford có trạm bảo dưỡng và phục hồi ngon lành mà thèm. Còn Fiat nhà mình thì đang không biết làm ở đâu cho được đây hả các hiền huynh.
Xin cho em vài lời chỉ giáo, xin đa tạ