Sao biết chắc cú vẫy anh, cuộc đời này em chưa thấy đầu giả thôi, còn cái quái gì chả có giảJotun majestic cho sơn trong nhà. King Cat sơn ngòai trời, chống thấm ngon lành cành đào ko sợ hàng giả
Ừa, nói vậy thì hiểu. Chứ khái niệm màu gốc là khácCó lẽ a ko chịu hiểu cái ý. Màu trên bảng màu là màu nhà máy, mà tụi nó toàn pha tại đại lý luôn. Mình yêu cầu chỉ lấy màu tại nah2 máy, ko phải pha rồi dán tem vô
Anh nói đúng đó, nếu mình làm được hay ai cũng làm dc thì tụi đó ko còn cơ hội để thể hiện sự ngu dốt nữa! Chính vì cái tư tưởng như vậy mà những người thợ đó ko bao giờ tiến xa dc! Xã hội phân công lao động rồi.E nghĩ bác nên tự sơn cho yên tâm, bọn ngu dốt đó làm chả yên tâm tí nào.
Anh ở góc nhìn của thầu thì anh bệnh thợ là đúng, còn mình đang đứng ở cùng góc nhìn của chủ thớt là chủ đầu tư để chia sẻ với ảnh. Phần lớn thợ bây giờ lười và ẩu, dĩ nhiên có thể thợ của anh nằm trong phần còn lại, xịn hơn và ở đẳng cấp khác.
Cho nên anh chủ cứ tham khảo kỹ thuật sơn của hãng, rồi ràng buộc chi tiết trong hợp đồng, sau này dễ giám sát. Nếu sơn tốt, thi công tốt thì cũng bảo vệ dc căn nhà trước nắng mưa ít cũng chục năm hơn. Còn sơn đểu, thi công ẩu thì hết bảo hành là lòi ra ngay.
Dạ cái sơn King Cat em mua từ nhà máy luôn. Vài thùng họ cũng giaoSao biết chắc cú vẫy anh, cuộc đời này em chưa thấy đầu giả thôi, còn cái quái gì chả có giả
Haizza, chủ nhà ai cũng khoái dulux. Nhà thầu thì ớn tận óc. Nó giả tè đại lý và thậm chí cả kỹ thuật xuống check cũng ăn rơ luôn.
Đó giờ, sơn xịn và làm mình yên tâm nhất là Levis và PPG.
Ppg thì cuốn gói, Levis mua dulux xong gần như dẹp luôn sơn hiệu Levis.
Đó giờ, sơn xịn và làm mình yên tâm nhất là Levis và PPG.
Ppg thì cuốn gói, Levis mua dulux xong gần như dẹp luôn sơn hiệu Levis.
Mua nhám Nhật số cao chà lại đi Anhnhân vụ sơn em hỏi tí, đang nghiệm thu nội thất thi công
Một số đồ gỗ nhà em ghi sơn PU 2k, mà sờ vào nó nhám nhám, nhìn thấy nổi hạt li ti → có bắt nó sơn lại ko mấy anh ...
Anh nói đúng đó, nếu mình làm được hay ai cũng làm dc thì tụi đó ko còn cơ hội để thể hiện sự ngu dốt nữa! Chính vì cái tư tưởng như vậy mà những người thợ đó ko bao giờ tiến xa dc! Xã hội phân công lao động rồi.
Anh ở góc nhìn của thầu thì anh bệnh thợ là đúng, còn mình đang đứng ở cùng góc nhìn của chủ thớt là chủ đầu tư để chia sẻ với ảnh. Phần lớn thợ bây giờ lười và ẩu, dĩ nhiên có thể thợ của anh nằm trong phần còn lại, xịn hơn và ở đẳng cấp khác.
Cho nên anh chủ cứ tham khảo kỹ thuật sơn của hãng, rồi ràng buộc chi tiết trong hợp đồng, sau này dễ giám sát. Nếu sơn tốt, thi công tốt thì cũng bảo vệ dc căn nhà trước nắng mưa ít cũng chục năm hơn. Còn sơn đểu, thi công ẩu thì hết bảo hành là lòi ra ngay.
Làm đubgs quy trình thì tiền công cao chót vót, chịu nổi hok