dongtahdsu nói:
Em ước gì có hôm nào rủ được bác xxx to vật trong Chính Phủ leo lên xe em làm chuyến xuyên Việt chơi ( Với điều kiện là phải giả dạng thường dân , không có motor đi trước hụ còi mở đường nhé !) Bác nào ấy mà đồng ý thì em gọi bằng Cụ ! đi dọc đường em đảm bảo hầu hạ chu đáo ...
Hổng dám đâu Bác ui!
Bình thường ổng đã được gọi bằng ... Trên cả Cụ và được hầu hạ trên cả cái sự chu đáo rồi mà. Xe Bác quá đẹp đối với em và đa số anh em OS, nhưng còn lâu mới bằng cái xe biển xanh vẫn đưa rước ổng nhé.
Tóm lại Ổng chẳng đời nào leo lên xe Bác đâu kể cả khi Ổng ...thất thế, bởi khi đó ổng cũng chẳng ra đường được nữa (Hoặc thiếu sức khỏe, hoặc bận hầu điều tra) mà nếu có Bác lại chẳng chịu mời.
Bác cứ làm một bài kèm mấy ảnh này gửi cho mấy tờ báo liền, thế nào cũng có tờ cho đăng, có vậy nó mới có tác dụng, anh em mình nói mỏi miệng thôi.
Thậm chí Báo đài nói mỏi miệng, phản đối rầm rầm mà mấy ông quốc hội vẫn thông qua được cái mà họ đã định thông qua (Ví dụ nhỏ như luật thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực đó). Chẳng biết cái lý của mấy ổng ở đâu đâu Bác ạ.
Ủy ban NHÂN DÂN, Quân đội NHÂN DÂN, Công an NHÂN DÂN, Viện kiểm sát NHÂN DÂN, Tòa án NHÂN DÂN - Tất cả là của NHÂN DÂN - Cho NHÂN DÂN nhé, chỉ Ngân hàng, Kho bạc là NHÀ NƯỚC thôi!