Em cũng hi vọng làm được như bácCái vụ lấy bằng sớm ở ĐN thì không biết sao...
Hồi xưa, em bị bắn 64/40 đèo Khánh Vĩnh, Nha Trang...Em ko quen ai...tới ngày hẹn chạy lên lấy quyết định xử phạt, đi đóng hết 2,5 chai...giam bằng 1 tháng....Vì ko quen ai, đề nghị trực tiếp thì ko xxx nào dám nhận....Em lang thang ra cafe, hàng cóc ổi mía ghim gần đó lân la hỏi xe ôm...Xong...1h sau chính chú xxx thổi hôm đó mang bằng ra cho em, đưa ngay 1 chai. Xong, dìa............![]()
tai nạn thì sao? xúi bậyKhông sao đâu bác, bác cứ chạy CẨN THẬN, coi như mình tu 2 tháng! nếu bác là tài xế chạy dịch vụ thì bác nhờ người lấy (tùy ý bác). Còn bác chạy xe nhà thì không sao đâu, lỡ có bị XXX hỏi thăm thì bác cứ nhỏ nhẹ năn nĩ thôi. hehe! Chẳng lẽ trong vòng tháng bác bị biên bản nữa!
Mấy đường tỉnh lộ ở ĐN chủ yếu là cho chạy 40 thôi, không quen đường thì 40 mà chạy.
Đôi khi có việc phải chịu. E đi cà mau, con e nó khóc đòi về ks, e nóng ruột quá đạp 75/50. Vậy là e ăn biên bản. E thông cảm với bác chủ.
Lúc bác chủ mới bị bắt mà có tiền đưa cho mấy xxx luôn thì có khả năng được câm bằng về luôn giờ đã có bb và có ngày hẹn rồi thì cũng khó.quan trọng là phải chưa kí bb nếu kí rồi thì muốn lấy ra ngay cũng vất vả lắm.!