Các bác nào là thành viên OS khu vực miền trung chú ý nhé, bão sáng ngày mai (chủ nhật ) sẽ đỗ bộ vào miền trung, bác nào mải online mà không nghe tin bão thì chú ý: không nên chay xe hơi ra đường sáng mai nha. bên Phi gió mạnh còn tốc luôn xe tải đó. xin phép admin cho tin này đến sáng mai rồi thì cho ra bến nhé.
 
Hạng C
9/4/06
575
358
63
50
Quận 2
RE: SOS XANGSEN

Mấy bác ở miền Trung sáng mai cũng đừng lấy xe đi nhong nhong nữa nhé, tốt hơn hết là ở nhà và vô đây 8 với ae OS :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: SOS XANGSEN

Sợ đứt dây thì cũng hết 8 luôn.
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: SOS XANGSEN

Em đang ngồi trong KS ở Đà Nẵng đây. Thấy mấy bác chính quyền lo cuống cuồng mà mình cũng thấy ngán. Xe chạy đi thông báo ngoài đường (giống như trong SG đi rao chương trình đại nhạc hội vậy :D)

Có một cái vui nữa mà em chắc là chưa bác nào thấy và nghĩ đến bao giờ: Đăng tin trên ti-vi xin hoãn đám cưới tổ chức vào ngày mai vì lý do bão :(. Chắc sau này thành kỷ niệm khó quên :D
 
Hạng C
9/4/06
575
358
63
50
Quận 2
RE: SOS XANGSEN

E hèm...cái vụ hoãn đám cưới vì mưa bão này tui mới nghe á. Nhưng mà chắc bà con 2 họ cũng thông củm....mưa bão mà...... lỗ sao :D:D
 
Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
RE: SOS XANGSEN

Nghe nói Đà Nẵng bị cúp điện từ 3h sáng rồi, bêy giờ thì bão đang đổ bộ vào đất liền đây. Không biết tình hình thế nào. Em xin chúc các bác miền Trung may mắn tai qua nạn khỏi!:)
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: SOS XANGSEN

Những mất mát đầu tiên từ cơn bão số 6
Đà Nẵng, Quảng Nam, nơi tâm bão hoành hành đến 12h trưa nay, đã có ít nhất 3 người chết và 70 bị thương. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhận định, thảm họa sẽ còn nối tiếp và yêu cầu các địa phương phải lên phương án cứu nạn sau bão. Ban Chỉ huy tiền phương đã phải rút xuống tầng cố thủ.
[link]http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EED57/[/link]

Dân thì đào hầm tránh bão, các cụ lại lên lầu chỉ huy, nguy hiểm qúa.
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: SOS XANGSEN

Em thì nghe chỉ đạo của ổng phát trên VTV mà không nhịn bực được: Cần phải cảnh giác chứ không thì dân không chết mà quan đi chỉ đạo lại chết... Miễn bàn