Thần Thánh chẳng để làm gì, tuy nhiên là con người thì phải có cảm xúc, đúng là nhều khi có cảm xúc hơi hơi ... "con mọi"

,
Từ khi tham gia SOS em cũng có nhiều chuyện zui, ít zui, như: 1 bác hư xe dưới Thới Bình - Cà Mau đã gần 21g tối, gọi cho em yêu cầu hỗ trợ, em liên hệ mấy garage ở dưới này nhưng ... không được, cứ đòi kêu cứu hộ kéo về mai tính.
Bác kia năn nỉ giúp vì gấp gấp ... đi tiếp gì đó, cuối cùng nhờ được bác Tùng chủ 1 garage đến hỗ trợ, sau đó em gọi lại bác này mấy lần hỏi xem thế nào rồi nhưng không thấy nghe máy, ... sáng hôm sau hỏi mr Tùng thì biết là đã xong và xe đi trong tối hôm qua.
Từ cách yêu cầu hỗ trợ cho đến ... khi xong chuyện ... em có cảm xúc hơi hơi là vậy!

tuy nhiên em vẫn yêu SOS, hơ hơ