Chài....lekon nói:Em đi với vợ cả và 2 F1, đức 2 tuổi đứa 5 tuổi ạ. CA em không sợ, em có thể mua được, chỉ sợ đám xe dù là không thể mua![]()
CA mà bác không sợ thì sợ chi mấy thằng xe dù.
Gặp nó cứ đạp sát sàn là nó sợ liền, thấy khách trong lề thế nào nó cũng phải ghé vô mà.
Em sợ xxxz nên hổng dám đua với mấy chiếc 16 chỗ, nó mua rồi còn mình chưa thì thế nào cũng dính
Sì phặc đạp hết cũng cỡ 120 kph chứ ít gì.
nhớ chọp hình nhalekon nói:Em theo số đông, giờ là lên lich trình chiến thôi, Cám ơn mấy bác đã tư dzấn, đi dzìa em sẽ báo cáo tình hình

Xét về Lí thuyết thì an toàn bác ạ, thực tế thì còn phụ thuộc vào tài, đường nữa, chúc bác đi vui vẻ

E ở phú tân nè khi nào về rãnh chạy xuông e cafe bác oi.mt20us nói:quê em ở Tân Châu - An Giang, tuần nào em cũng về bằng Spark chạy khỏe ru, em hay đi đường Mộc Hóa - Tràm Chim.
Em từng vần vô lăng con Morning the đường Sg-Bảo lộc-Dak nông-BMT-Kontum-Quảng Ngãi-sg full tải 4NL+1n vần thấy ok, nên em nghĩ đi miền tây vô tư ạ
Bác đi thì vẫn OK thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Nhưng trước khi đi chơi thì Bác nên kiểm tra sơ bộ những bộ phận cần thiết để đảm bảo sẽ an tâm hơn