Em đi được khoảng 4 tiếng , dàn lạnh mới toanh (xe em albea HLX 2007) nhưng tự dưng các cháu đều than nóng quá , em xem lại thì ra quạt vẫn chạy ào ào , mà gió thổi ra có tí xíu , do vậy hơi lạnh không đủ làm mát cho hết cả xe . Đành ghé vào cho bác thợ lạnh trên đường khám giúp , sau khi nắn nót em nó đủ điều bác ấy phán : hư cảm biến nhiệt độ , vì thế máy lạnh chạy không cắt tự động , dàn lạnh đóng băng mất độ lạnh , phải thay cái cảm biến khác !?...Bác thợ nói không có cái gin của Fiat , chỉ thay cái khác vô thôi , và phải làm khoảng một ngày . Nhưng em thì đang đi xa không thể chờ bác ấy làm được , đành chạy tạm , và chỉ sau vài tiếng trên đường lại bị y chang , gọi cho bác thợ , bác biểu nghỉ vài chục phút chạy lại sẽ hết , cứ như thế chạy , nghĩ , chạy …em mất khá nhiều thời gian để đi đến nơi ! Cái cảm biến lạnh mình mua ở đâu ? giá bao nhiêu tiền ? có cách nào làm khác hơn mà không cần thay phụ tùng ( mắc mỏ quá ) Các bác khuyên giúp em một vài câu nhá , cám ơn các bác .