Re:May mà biết trước...!
Úi....xin chia buòn vói pác , hy vọng vợ 2 pác kip bình phuc trong chuyến đi 30/4 BMT
LMLS
Úi....xin chia buòn vói pác , hy vọng vợ 2 pác kip bình phuc trong chuyến đi 30/4 BMT
LMLS
Re:May mà biết trước...!
Cảm ơn bác LMLS đã an ủi!Chủ nhật mà bác dậy sớm nhể!
Ai dậy sớm,người đó đi được xa bác ah.
Cảm ơn bác LMLS đã an ủi!Chủ nhật mà bác dậy sớm nhể!

Ai dậy sớm,người đó đi được xa bác ah.
Re:May mà biết trước...!
Thế cũng là "may" bác ơi, vợ hai của bác thế mà biết điều. Nếu sự cố này xảy ra trong chiến dịch Tây Nguyên thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Bác cố gắng kiểm tra lại toàn diện và nên sửa chửa đồng bộ từng cụm, để tránh tình trạng cái củ phá cái mới.
Thế cũng là "may" bác ơi, vợ hai của bác thế mà biết điều. Nếu sự cố này xảy ra trong chiến dịch Tây Nguyên thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Bác cố gắng kiểm tra lại toàn diện và nên sửa chửa đồng bộ từng cụm, để tránh tình trạng cái củ phá cái mới.
Re:May mà biết trước...!
Bác HT vậy là "Tái ông thất mã" rồi , xe hỏng trước ngày lên đường sẽ được chỉnh sửa ngon lành , khi tham gia chiến dịch sẽ ko còn lo lắng ái ngại nữa. Còn máy lạnh em Siena của em hiện nay chưa định được bệnh "Khi chạy khi không". Ko biết là do giải nhiệt yếu hay do cụm công tắc bị chập chờn hay do cuộn dây bị yếu..... Chưa khắc phục được.
Bác HT vậy là "Tái ông thất mã" rồi , xe hỏng trước ngày lên đường sẽ được chỉnh sửa ngon lành , khi tham gia chiến dịch sẽ ko còn lo lắng ái ngại nữa. Còn máy lạnh em Siena của em hiện nay chưa định được bệnh "Khi chạy khi không". Ko biết là do giải nhiệt yếu hay do cụm công tắc bị chập chờn hay do cuộn dây bị yếu..... Chưa khắc phục được.
Re:May mà biết trước...!
Hay là các bác rủ luôn cái lão bác sỹ Automatic , vác theo cái xe cẩu kia đi off Tây Nguyên luôn cho nó vừa sang trọng lại vừa ...Lành các bác nhỉ !!!
@hcivic : Bác làm em nhớ chuyện ngày xưa em đi cái xe Hải Âu Phi Xứ
, ngang đoạn Thuận Hải cũ ...gãy lìa cái Chassy ... phải vác búa và ve ra chặt trộm cáp và Tăng đơ giằng cột điện kẹp thêm mấy đoạn sắt vụn đủ thứ ...băng bó nó y như băng ngừơi gãy chân thế bác ạ ... Thế mà lết về tới SG đàng hoàng như ai
Hay là các bác rủ luôn cái lão bác sỹ Automatic , vác theo cái xe cẩu kia đi off Tây Nguyên luôn cho nó vừa sang trọng lại vừa ...Lành các bác nhỉ !!!
@hcivic : Bác làm em nhớ chuyện ngày xưa em đi cái xe Hải Âu Phi Xứ

Re:May mà biết trước...!
Có thể dùng vài vòng cáp để thay thanh giằng, chạy tạm...1000km ! Hôm đó hỏi tới dây cáp thì HT nói để ở nhà. Cáp không chỉ để kéo, trong trường hợp này ,nó đảm nhiệm việc không cho 2 cái past choãi ra, gây xệ máy. Thế là chạy được. Asia chỉ có 3 chân máy , cái thứ 3 ở đuôi hộp số.
Hè...Nhưng mà xử lý như lão HT, ACE mình mới "mục sở thị" được công tác cứu hộ tại HCM ct,qua loạt ảnh phóng sự. Nói chung là cũng không phí ..!
@ Hcivic: Bác gọi 3T làm theo cái mẫu xe mình cho "chắc ăn" ,khỏi cần ngâm cứu gì nữa :
Có thể dùng vài vòng cáp để thay thanh giằng, chạy tạm...1000km ! Hôm đó hỏi tới dây cáp thì HT nói để ở nhà. Cáp không chỉ để kéo, trong trường hợp này ,nó đảm nhiệm việc không cho 2 cái past choãi ra, gây xệ máy. Thế là chạy được. Asia chỉ có 3 chân máy , cái thứ 3 ở đuôi hộp số.
Hè...Nhưng mà xử lý như lão HT, ACE mình mới "mục sở thị" được công tác cứu hộ tại HCM ct,qua loạt ảnh phóng sự. Nói chung là cũng không phí ..!
@ Hcivic: Bác gọi 3T làm theo cái mẫu xe mình cho "chắc ăn" ,khỏi cần ngâm cứu gì nữa :

Last edited by a moderator: