Hạng D
25/8/09
1.128
1.113
113
Ui có thằng nào bán lại mà lời đâu. Chỉ là lỗ ít hay nhiều. Còn mấy thằng chê xe ng ta option TQ, dễ hỏng xong cũng về ra garage gắn lên hằm bà lằng các thứ xong hỏng cũng đâu ải do hãng đâu. :D
Xe người ta option TQ mà được bảo hành chính hãng, còn các anh đi chê người khác về mua linh tinh gắn lên, xe có vấn đề…..é được bảo hành hihi.
 
Hạng F
28/8/19
6.695
11.380
113
Palm Beach, Florida, US
Vậy các bà ngoại U50 bên kia cũng giống phần lớn dân VN nhĩ? Phần lớn đi mua xe vì thấy nó có 4 cái bánh và gắn những logo "bền bỉ" như Toy, Hon chứ đọc CVT, AT thì họ không biết gì đâu :)
Hơn 90% hỏi nó " Xe mày AT hay CVT?" thì nó sẽ hỏi lại " What the fucking CVT is?" ... :eek:
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Vậy các bà ngoại U50 bên kia cũng giống phần lớn dân VN nhĩ? Phần lớn đi mua xe vì thấy nó có 4 cái bánh và gắn những logo "bền bỉ" như Toy, Hon chứ đọc CVT, AT thì họ không biết gì đâu :)
Nó chỉ biết là con xe nào rẻ thì nó xúc về thôi. Vì chỉ là xe đi cày, khi nào đi chơi thì nó lại có xe khác sang xịn mịn hơn. Giống mấy chú công chức xứ mình ấy, đi làm thì vác con wave tàu vô cơ quan, cuối tuần chở gái đi chơi thì có con SH Ý không ẹ.
 
Hạng D
18/3/08
1.566
1.544
113
Hơn 90% hỏi nó " Xe mày AT hay CVT?" thì nó sẽ hỏi lại " What the fucking CVT is?" ... :eek:
Tầm giá lăn bánh con Accord cvt ghẻ 1.48 tỷ khoảng 61k USD thì bên Mỹ nó làm luôn con Lexus R350 hoặc Mer E300 rồi, người có quan tâm cvt hay at đâu bạn ơi.

mấy em sinh viên Mỹ thì mua xe cũ chạy đi làm , có tiền cũng bỏ 10k mua trả góp con xe 35k chứ ko ai quan tâm cvt hay at như mấy thánh 2 bánh mui trần ở Đông Lào đâu nhé =]
 
Hạng F
29/10/16
11.586
22.237
113
Pháp
Hon thôi, Toy có corolla đời sau, hình như từ 2012 hay 2014 gì đó. Từ Cam trở lên vẫn AT.
Thường thì để canh tranh nên dùng CVT cho mấy con vừa nhỏ vừa rẻ. Bán cho các Bà ngoại U50 và các Bé lên ĐH mới lấy bằng và con xe đầu đời Mẹ mua cho.
Nói chung AT/MT đều thích hết, MT thì phấn chấn hơn, kéo xe cho khoái, còn AT thì cũng hay, lái đường xa, đường thành phố, kẹt xe đở mệt chân.

Bác tủn có biết xe đầu đời của em là Citroen Ami6, 2 xy lanh, 1/2AT (không bao giờ chết máy khi lộn số như MT) do ba em tặng
images
Cũng dzui dzui mới có bằng lái mà, sv mà có xe như thế là oai lắm rồi
Citroen_Ami_6_1.JPG
Em mà còn giữ xe nầy là ngon rồi, vì nó được vào collection (giá có lẽ chừng 35K€ hiện tại)