Đi ở xứ mình vẫn phải dùng kèn cảnh báo...
Vấn đề là sử dụng kèn sao cho hợp lý thui!...
Vấn đề là sử dụng kèn sao cho hợp lý thui!...
chuẩn rồi. sử dụng hợp lý thôi. chứ ko thì nhà sx đã cắt luôn rồi. cái này thuộc về ý thức người tham gia giao thông. nhiều người sử dụng còi vô tội và, đèn xanh còn 4s đã bấm inh ỏi. về nhà đậu trước cửa cũng bấm còi....Đi ở xứ mình vẫn phải dùng kèn cảnh báo...
Vấn đề là sử dụng kèn sao cho hợp lý thui!...
Bác cứ tập từ từ, duy trì quan điểm hạn chế bóp còi, sau 1 tuần sẽ khả quan hơn. Tự bản thân cảm thấy vui.
Muốn nhanh cứ từ từ.
Đường không có biển 412 thì không nên tranh đường với 2b mà bóp còi.
Chỉ khi bác cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm, 2b đi cặp đôi song song hoặc 3 chiếc dàn hàng ngang mà 1 đoạn mà không có dấu hiệu tách ra thì còi 1 phát cảnh báo
Lâu rồi em ít bóp còi.
Vài dòng chia sẻ với bác
Muốn nhanh cứ từ từ.
Đường không có biển 412 thì không nên tranh đường với 2b mà bóp còi.
Chỉ khi bác cảm thấy có dấu hiệu nguy hiểm, 2b đi cặp đôi song song hoặc 3 chiếc dàn hàng ngang mà 1 đoạn mà không có dấu hiệu tách ra thì còi 1 phát cảnh báo
Lâu rồi em ít bóp còi.
Vài dòng chia sẻ với bác
Mình đi xe gần như không dùng kèn chỉ trừ trường hợp quá cấp thiết. Mình cũng từng chứng kiến tai nạn do kèn gây ra khi lưu thông cùng chiều xe 2b. Họ bị giật mình khi nghe tiếng kèn nên rất dễ gây tai nạn. Nếu phải dùng kèn mình nên lường trước trường hợp này đề giữ khoảng cách
Hạn chế sử dụng và chỉ sử dụng khi cảm thấy có thể mất an toàn cho mình và người khác thì được, chứ nếu mà kg dùng thì em nghĩ ở VN chỉ có lên cao tốc thôi.
Em cũng kiềm chế lắm bác nhiều khi xe máy chạy lấn lane mình mà mình vẫn tà tà theo sau,khi nào muốn qua bấm 1 cái ngừơi có ý thức cũng lách vào trừ mấy tên đầu đất nhiều khi bấm khét kèn luônSáng nay em thử đi đến cty mà không bấm kèn xem thế nào, nhưng cuối cùng không thể chịu nổi nên đành phải dùng vì quá ức chế. Văn hóa GT kèn không thể thay thế được, có bác nào thử đi 4b 1 ngày không dùng kèn thử chưa, em thì chịu
![]()
Khi em gặp xe máy của người lớn tuổi hay gia đình có con nhỏ là em không bấm kèn không biết mấy bác có giống em không.
Bấm kèn thì không cấm nhưng bấm cũng phải tuỳ lúc tuỳ hoàn cảnh sao cho có văn hoá, đừng như mấy cha tải buýt khách lớn bấm vô tội vạ ,nhiều lúc còn chơi cả kèn hơi ức chế vô cùng.