Nó đi bộ là gần khu nhà nó, đụng tới nó là nó ra đốt xe lun đấy.Đấm cho thằng khố đấy một phát
Nó đi bộ hiên ngang như vậy, nếu chẳng may mình tương cho nó 1 phát thì mình cũng phải đền, phải liên lụy đến pháp luật. Cũng vì cái lập luận là không làm chủ tốc độ nên luật GTĐB đã bị biến tướng, dẫn đến nhiều người nói: Tao đi vậy đấy, mày dám đâm tao không? Các bác đã gặp hạng người này chưa? Riêng em chưa đâm đứa nào nhưng cũng bị chửi mấy lần mà không làm gì được bọn đầu đất này?????
Nếu là em cầm tài em nhường nó ngay, đụng nó sẽ xãy ra nhiều hệ lụy lắm các Bác ạ. Tốn $ đi thăm nuôi, tốn thời gian hầu CSGT và nhiều hệ lụy khác dẫn tới. Mình chậm một chút, miệng thì chửi thầm tránh nó cho lành các Bác ạ
Mình đốt lại nóNó đi bộ là gần khu nhà nó, đụng tới nó là nó ra đốt xe lun đấy.
Thực ra nó đá gió thôi. Chứ xe chạy mà nó đạp trúng chiếc xe đó thì ông nội nó cũng té nhào đầu chứ nói chi đến nó.
Thực ra nó đá gió thôi. Chứ xe chạy mà nó đạp trúng chiếc xe đó thì ông nội nó cũng té nhào đầu chứ nói chi đến nó.
Bác này tinh ý, đá mạnh là té nhăn răng roài.
e biết 1 vụ ở sing, du khách VN đi bộ trên vỉa hè, rồi mãi mê chụp hình rồi vô tình trượt chân té xuống lòng đường bị oto tông chết, còn bị oto đòi bồi thường và kiện ngược lại vì làm tài xế oto hoản loạn tinh thần. thằng ngu này mà đi qua nước ngoài thì chết chắc....ví dụ ở Thái e thấy nó chạy trong TP toàn trên 80, thằng này cho qua đó thì ông nội nó cũng k dám băng ẩu.
Đang đi với gái gú! gặp bác tài bóp còi xìu ki đành đá gió. kakaDo đi với gái nên ra oai. Gặp tài xế côn đồ nó dừng lại lôi týp sắt đập cho tét đầu chứ ở đó đạp xe người ta.