Kể các bác chuyện này để thấy cách giáo dục của một số bậc PH ở ta.
Lần đó xếp hàng boarding ở sân bay Nội Bài, có một ông bố và đứa con trai vào hàng ngay trước mình. Hàng dài dằng dặt. Ông bố ngoài hàng song song với tất cả mọi người khác, và cứ mỗi lần đoàn chờ nhích lên một vài bước là ông bổ dùng tay đẩy đứa con lên trước 1,2 người và đi lên theo sau lưng thằng bé. Cứ thế, từ đứng ngay trước mình 2 cha con họ đã tới cửa boarding trước mình hơn chục người.
Các bác thấy đấy, cũng xếp hàng nhá, nhưng dùng tiểu xảo đưa thằng con lấn lên từng chút một (chắc nghĩ là mọi người trong hàng sẽ không khó chịu khi thằng bé lấn lên???).
Dễ thấy thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào với các giáo dục của các vị PH kiểu này