Tui vẫn còn rất bận các bác ah.Phải ngày đêm hòan tất nốt những công việc của quán sá và gia đình để ngày đó có thể yên lòng đồng hành cùng "đại đòan quân xa"...Vậy nên dành phần đảm đương lo toan cho các bác hết đó,mong các bác thông cảm cho ah!Bữa đó chắc là chỉ có 2 cha con tui đi được vì bà Cả phải ở nhà để giữ nhà và cai quản đám nhân viên mới tuyển chưa chịu vào nề nếp,còn thằng con thứ thì mắc đi dã ngọai học tập quan trọng với trường để là bài thi nên kỳ này nó phải ở nhà luôn mặc dù rất thích đi NT (như lần trước-nó nói thế).Thời gian trôi như ...xxx chạy, thôi thì mau đăng kí mấy bác ơi! Cuối tuần này là có thể chốt DS và những việc cần làm: - Kiểm tra xe - Kiểm tra BĐ, ai có ai chưa? - In số, dán logo - Mua nón, in logo (bác Daingu phụ trách) - Sắp xếp thứ tự xe - Lập ra BTC - kết nối với OSMtr, OSNT, Vietcaravan...cho 1 đêm giao lưu thành công
@Diemhuynh:Bác châm lo cho thân phụ là điều đáng quý,xin bác đừng áy náy và hẹn bác kỳ sau nhé!À,hay là cho cụ đi chơi với XNL luôn (nếu sức khỏe cho phép)cũng hay chứ bác,món quà sinh nhật này cũng rất tuyệt đó bác!?