cũng thấy giống bác, nhưng em nghiêng về Ford hơn2 chiếc Mer và Ford là ngon nhất trong 5 chiếc này
"Ôi cái thông số kinh khủng thời ông Diệm đến giờ Toyota Land Cruiser Prado vẫn còn khối người tiêu dùng lựa chọn."
Chắc còn hoài cổ nha bác.
Chắc còn hoài cổ nha bác.
Động cơ đời cũ, kéo vẫn kéo được, hao xăng thôi.Parado 163 sức ngựa Kéo trọng lượng bản thân ko biết chạy nổi ko, nếu vượt xe khác thì sao nhỉ?
Giờ người ta chơi động cơ tăng áp, turbo, ecoboost,...Toy cho nhập mấy dòng xe động cơ thế hệ cũ cho VN thôi. Tội cho mấy anh thần tượng toy.
Khỏi lo đi anh, xe ford transit 16 chỗ có 138 ngựa mà vượt ào ào, chèn các anh tới bến đó thôi.Parado 163 sức ngựa Kéo trọng lượng bản thân ko biết chạy nổi ko, nếu vượt xe khác thì sao nhỉ?
nuôi em nó (ăn uống cũng dữ) và đi spa cũng mệt lắm à nhaCưới được em nào bên trên đều viên mãn
Mấy chiếc xe hạng sang này ra đường thường mọi người có tâm lý né, ngại va chạm nên ngồi mấy xe này sướng cả chín khiếu, sướng cả trong, sướng cả ngoài.
Duy nhất, hình như mới có 1 anh taxi dám phang bác Phantom thì phải.
Duy nhất, hình như mới có 1 anh taxi dám phang bác Phantom thì phải.
Bác nói cũng có lý, ở cái vùng mà bảo trì bảo dưỡng khó khăn thì người ta sẽ nghĩ tới việc chọn xe nào ổn định hơn! Nhưng mà thấy em Ford Exp thấy đã thặc!Bác lại thế.... 2.7 163 ngựa nên bền nhé bác, như ISIS đó cần gì tiện nghi - xá gì hao xăng, chỉ cần bền bỉ..... (ví dụ bác nào hay đi mù căng chải sơn la lào cai, 10 năm mới về HN 1 lần thì nên mua em prado)
2 em đầu thôi anh! Còn ăn uống chắc chỉ có em mit với toy là dữ nhấtnuôi em nó (ăn uống cũng dữ) và đi spa cũng mệt lắm à nha