RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....
Tiếc thật, tiếc thật nhưng sao có giá đó Bác nhỉ? Hay xe có vấn đề gì đấy???
Tiếc thật, tiếc thật nhưng sao có giá đó Bác nhỉ? Hay xe có vấn đề gì đấy???
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....
Bác đừng tiéc nuối nữa, xe mang tiêng là TO nhưng em ấy ăn tham lắm 15L/100 km đường trường, 20 L/ 100 km đường phố ---> bác có chịu được nhiệt kô
hì...hì..hìSáng nay ( vào lúc 10h30 ngày 09-04-2008) đọc báo mua bán có mẫu tin đăng bán xe :
" Bán xe Toyota Celica thể thao 2 cửa, đời 95, xe còn nguyên thuỷ, BSTP, giá 120 triệu. LH: Anh Trọng, Tel. 0937470403 "
Bác đừng tiéc nuối nữa, xe mang tiêng là TO nhưng em ấy ăn tham lắm 15L/100 km đường trường, 20 L/ 100 km đường phố ---> bác có chịu được nhiệt kô
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....
Wa dữ vậy hả bác [:-]. Đúng là cái gì cũng có ưu và nhược điểm của nó. Được này thì mất kia.hì...hì..hì
Bác đừng tiéc nuối nữa, xe mang tiêng là TO nhưng em ấy ăn tham lắm 15L/100 km đường trường, 20 L/ 100 km đường phố ---> bác có chịu được nhiệt kô![]()

Last edited by a moderator:
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....
Tui cũng có lúc đã từng tiếc nuối như Pác. Nhưng dù sao pác cũng chưa được nhìn mặt mũi của em nó. Còn tôi, đã xem qua nhiều em, rồi cũng từng kết một em, đã chạy thử, giá cả cũng OK, tóm lại là tuyệt, nhưng em bị một khuyết điểm là từng làm kiếp taxi. Trong lúc đắn đo suy nghĩ, em đã bị người khác rước mất. Đến giờ đọc lại bài của bác, tự nhiên cũng nhớ lại và thấy nuối tiếc. Sau đó cũng có xem các xe khác nhưng không thích lắm. Đúng là cưới vợ hai cũng phải có duyên như cưới vợ cả.
Tui cũng có lúc đã từng tiếc nuối như Pác. Nhưng dù sao pác cũng chưa được nhìn mặt mũi của em nó. Còn tôi, đã xem qua nhiều em, rồi cũng từng kết một em, đã chạy thử, giá cả cũng OK, tóm lại là tuyệt, nhưng em bị một khuyết điểm là từng làm kiếp taxi. Trong lúc đắn đo suy nghĩ, em đã bị người khác rước mất. Đến giờ đọc lại bài của bác, tự nhiên cũng nhớ lại và thấy nuối tiếc. Sau đó cũng có xem các xe khác nhưng không thích lắm. Đúng là cưới vợ hai cũng phải có duyên như cưới vợ cả.
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....

Đời 95 mà còn nguyên thủy chắc phải xem lại bác ơi. Bác đọc báo gặp cò rồi,điệp khúc là phone thỉ hết hàng nhưng hỏi còn chiếc nào khác nữa không?cò ok liền nhưng giá cao hơn chút đỉnh.Trích đoạn: anhmai
Sáng nay ( vào lúc 10h30 ngày 09-04-2008) đọc báo mua bán có mẫu tin đăng bán xe :
" Bán xe Toyota Celica thể thao 2 cửa, đời 95, xe còn nguyên thuỷ, BSTP, giá 120 triệu. LH: Anh Trọng, Tel. 0937470403 "
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....
Đúng như bác Anit nói
mua xe phải có duyên nữa bác ah. dzù sao cũng là vợ hai mừ
giống như em vậy, lúc trước thương lượng ok hết, tới ngày lấy xe thì cancel,
vì những lý do riêng, cũng may là ko mua được xe đó

cuối cùng vài ngày tự nhiên vừa xe mắt vô hai thế là mua luôn vì em quá diệu dàng và đẹp nữa
nói chung cũng có duyên thật đấy
em tinh vậy

Đúng như bác Anit nói
mua xe phải có duyên nữa bác ah. dzù sao cũng là vợ hai mừ
giống như em vậy, lúc trước thương lượng ok hết, tới ngày lấy xe thì cancel,
vì những lý do riêng, cũng may là ko mua được xe đó
cuối cùng vài ngày tự nhiên vừa xe mắt vô hai thế là mua luôn vì em quá diệu dàng và đẹp nữa
nói chung cũng có duyên thật đấy
em tinh vậy
RE: Sự tiếc nuối chưa nguôi .....

Bác cũng đừng tiếc nữa,mua xe cũng như cưới vợ,cũng cần có cái duyên hay 'nợ" với nhau nữa.Thực ra nhiều tin đăng trên báo em thấy cũng lạ lắm.Em kể các bác nghe chơi : chuyện là lúc trước em cũng thường đọcbáo Mua & Bán để mua lặt vặt, em để ý có 1 tin đăng lấy rất nhiều tên nhưng đều cùng 1 số điện thọai.Sở dĩ em nhớ vì tên này đăng bán từ điện thoại ,Tivi,máy giặt....đến xe ô tô đều đã qua sử dụng với giá rẻ hơn thị trường đến cả phân nữa và thường đăng tên là Bình hoặc Trọng.Lần đầu em có hẹn đến nhà anh ta xem TV và DT cũ (nhà ngay cổng xe lửa số 6 đường Lê Văn sỹ),xem TV thì toàn không mở lên được lý do cúp điện (em quên để ý xung quanh có điện không nữa),Dthoại di động thì nói vừa bán hết cả lô cho cò lái.Em hỏi còn cái nào không thì anh ta mở tủ lấy ra 1 cái Siemens C35 thời tiền sử và đòi bán giá 800 ngàn, (trong khi giá thị trường lúc đó chỉ khỏang 500 ngàn),em bye bye luôn.Một lần em đang tìm xe otô mua thì cũng thấy báo rao 1 em Honda Odyssey đời 95 giá hình như khỏang 10k gì đó,gọi hỏi thông tin thì nghe anh ta phán là xe đang đi công tác mai ghé xem,và than rằng sao tui đăng báo mà nhiều người gọi quá ?em nghe giọng nói quen quen,hỏi địa chỉ để tới xem thì thật đúng là "dị nhân" khác người đó.Sáng sớm mai em gọi lại hỏi thăm thử lần nữa thì anh ta nói bán rồi,thật không hiểu nổi ?Tiếc là em không lưu số ĐT của anh chàng này cho các bác lưu ý đỡ tốn tiền ĐT vô ích mà có khi còn tiếc nuối nữa.Em nghĩ anh chàng này đăng tin như vậy ngoài việc có dụng ý để kinh doanh thì chắc cô đơn quá nên muốn mọi người phải gọi đt trò chuyện với mình .Pó tay.com luônBán xe Toyota Celica thể thao 2 cửa, đời 95, xe còn nguyên thuỷ, BSTP, giá 120 triệu. LH: Anh Trọng, Tel. 0937470403 "
Gọi điện thì chủ xe nói vừa bán xong. Thật tiếc