Hôm qua em đi từ Lagi về, mở 1 cái vietmap trên con tab 7inch, mở googlemaps trên con HTC, kết quả là thằng mép không ngon bằng cụ gồ. Nhờ cụ gồ mà em có 1 fa mạo hiểm. Số là ông mép chỉ đi đường vòng (nhìn trên màn hình thấy rõ nó đi theo 2 cạnh tam giá, còn ông gồ đi 1 cạnh tam giác) thế là theo ông gồ vì ông ấy ngắn hơn.
Đi đến 1 đoạn ông mép ấm ớ, bảo 200m quay lại còn ông gồ không nói gì hết nên em tiếp tục đi, cuối cđường là 1 con sông, chỉ có cầu treo loại dã chiến, nhìn thấy 2 bên đều có xe bò nên em mạnh dạn đi. Bà cả và F1 thì im thin thít, vì đi đến giữa cầu gió thổi cả cây cầu và xe đu đưa như nằm võng, bò nhẹ nhẹ cuối cùng cũng qua được, thờ phù nhẹ nhõm.
Kết luận: ông gồ ở mãi trên trời (vệ tin) nên thấy rõ hơn ông mép, còn chú mép thì nói nhiều hơn ông gồ.
Thôi em chở F1 đi chơi tiếp đây, chúc các bác hết lễ vui vẻ.