Đíu mợ nó chứng từ chứng nhận của chúng đặt ra cho dân mà chúng còn cóc tin phải xét lại , quái
tammile nói:E vừa làm xong thủ tục đăng kiểm ở 50-03V Phú Châu Thủ Đức sáng thứ 7... xe e còn đăng kiểm đến 4 - 2012... vậy mà họ vẫn bắt e phải đi xếp hàng xét xe lại từ đầu và ko chịu giải thích nguyên nhân phải xét xe lại mà lại còn bắt e phải nộp cả sổ bảo hiểm thì mới đủ hồ sơ... e chẳng hiểu Cục đăng kiểm thì quản lý sổ bảo hiểm của khách làm gì. Cái chỗ này làm ăn lề mề thấy ớn luôn xếp hàng xét xe xong cho e ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mà trong phòng chờ chỉ có 1 mình e, xe du lịch thì cũng chỉ có 1 mình xe em vậy mà vẫn ko trả hồ sơ đến lúc e bực lên bắt phải kiểm tra hồ sơ thì mới nói là xe e họ quên chưa chụp hình... lúc đó đã là 12g 30 trưa... bực quá nên e ko thèm bồi dưỡng đồng nào luôn... sau đó tháo tem cũ, dán tem mới là 7-2012...
Cá nhân em thấy việc xét xe lại hoàn toàn lãng phí thời gian và tiền bạc vì xe e 2009 còn đăng kiểm đến 14 tháng... như vậy thì chỉ cần sửa tên trong sổ đăng kiểm là được... chuối ơi là chuối... chứng tỏ các cơ quan đăng kiểm này chẳng dám chứng nhận những gì họ đã làm trước đây... quản lý xã hội kiểu gì mà nhìn đâu cũng thấy 2 chữ [font="arial black,avant garde"]LÃNG PHÍ [/font]