Chủ đề tương tự
RE: Sửa xe bị xe cán chết...!
Tại vì các bác ấy đang sửa thắng nên có lẽ không thắng tay được cũng không cẩn thận chèn bánh xe cho chắc?Xảy một ly ,đi một mạng,thật là đáng tiếc!
Tại vì các bác ấy đang sửa thắng nên có lẽ không thắng tay được cũng không cẩn thận chèn bánh xe cho chắc?Xảy một ly ,đi một mạng,thật là đáng tiếc!
RE: Sửa xe bị xe cán chết...!
Đùa bác tí cho vui.
Cái này lổi do Bác Hcivic ko cho mượn cái cụt chèn bánh xe đó... cái cục chèn ấy Bác mua hôm đi Off DaLat nhưng ko có dịp dùng tới, mà chả chịu cho người khác mượn... Bác có bùn bùn 1 chút ko???Trích đoạn: hcivic
Tại vì các bác ấy đang sửa thắng nên có lẽ không thắng tay được cũng không cẩn thận chèn bánh xe cho chắc?Xảy một ly ,đi một mạng,thật là đáng tiếc!



RE: Sửa xe bị xe cán chết...!
Chuyện đáng tiếc này xảy ra là do bác tài và chú phụ mần quen,sinh chủ quan. Mình mà chui gầm xe,ít nhất cũng phải có vài cục kê để phòng tụt,trượt con đội. Thậm chí còn phải nghĩ đến chuyện xe bất ngờ...xì lốp. Thật là một sai lầm không còn dịp sửa chữa.Một bài học quá đắt,để chúng ta phải cẩn thận hơn...!
Chuyện đáng tiếc này xảy ra là do bác tài và chú phụ mần quen,sinh chủ quan. Mình mà chui gầm xe,ít nhất cũng phải có vài cục kê để phòng tụt,trượt con đội. Thậm chí còn phải nghĩ đến chuyện xe bất ngờ...xì lốp. Thật là một sai lầm không còn dịp sửa chữa.Một bài học quá đắt,để chúng ta phải cẩn thận hơn...!
RE: Sửa xe bị xe cán chết...!
Trời! Sao bất cẩn vậy không biết! Nhiều khi tôi thấy các bác tài cứ hay chui vào gầm xe hay khoảng giữa cai cầu xe, rất nguy hiểm khi xe trôi do dốc hoặc bị xe khác tông vào (khi đậu trên đường) Mong rằng những người khác sẽ cẩn thận hơn!
Trời! Sao bất cẩn vậy không biết! Nhiều khi tôi thấy các bác tài cứ hay chui vào gầm xe hay khoảng giữa cai cầu xe, rất nguy hiểm khi xe trôi do dốc hoặc bị xe khác tông vào (khi đậu trên đường) Mong rằng những người khác sẽ cẩn thận hơn!
RE: Sửa xe bị xe cán chết...!
Bác Thiết có dàn đồ nghề đội-chống-chèn...hay lắm đó!Bác khoe lên đi bác Thiết ơi!
Bác Thiết có dàn đồ nghề đội-chống-chèn...hay lắm đó!Bác khoe lên đi bác Thiết ơi!