Hạng D
27/1/06
2.040
0
36
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

@conco: con cò ? còn có? con cờ? ....:tks bác góp ý thẳn thắn, "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu" .....đúng là chơi, mời bác diện kiến trưa nay ở Thuyền Buồm nhé, anh em mình ... ra khơi.ke ke.
@ Hùng bia: "sự thật mất lòng" mà, riêng chú thì anh cũng không còn ý kiến gì, chắc chú hiểu !!!??? ke ke.
@ CHT: trưa nay nói về chuyện này tí nhá!!!
@ thằng làm mướn: chú uống thuốc chưa, uống đi rồi trưa nay chú quởn anh mời chú ăn cơm với anh!
@ lamtan và tất cả các bác các chú quý mến: việc xì pem ở thớt này đối với hầu hết là không nhảm, cu hùng bia vào nói "nhảm" 1 phát làm mọi người "nhảm" theo!!!!, mất lập trường quá đi àh.
Theo em thì cứ như mọi ngày vui hơn, qua đó chúng ta tìm được nhiều "đại sư", mà qua đó ta cũng học được nhiều câu hóm hỉnh, dễ thương mà có người xem là "nhảm" còn tớ thì tớ vẫn thích những câu như Trảm phong ..." Ghen tị ....".....
"Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn ... tôi tiếc hoài sợi dây" (chắc cũng nhảm!)
Mình không tiếc của, chỉ tiếc công, tiếc những gì anh em đã bỏ ra để gây dựng 01 box riêng cho Su, do vậy mình mong rằng anh em cởi truồng, xí lộn, cởi lòng mình để thấy lòng ruột còn ...lòng thòng, chín bỏ làm mười mấy để còn vui chơi với nhau trên box này cũng như ngoài cuộc sống.
Trưa nay em mời cơm nhá các bác.
Ôi tôi yêu box Su qué, ke ke ke
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Ý kiến của CHP quá chuẩn, xem như trưa nay bác nợ
033102beer_1_prv.gif
em 1 chầu nhé, khi nào Anh đi LX em trả vốn lẫn lãi…khe.khe…
 
Hạng D
20/7/09
2.779
1
38
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Ôi cái ông CHP em ngưỡng mộ quá :D....Em đọc xong bài mà nước mắt nước mũi chảy lỏm bỏm F1 em phải láy giấy puppy lau giúp. Em thì ko chạy Su nhưng khi em vào box thì thấy các bác rất vui vẻ và độ chém cùng size với em nên em đu tới bây giờ. Hôm ni em ở nhà giữ trẻ ko đến ghe cùng các bác đc thật là tiếc quá đi à chẹp chẹp.
 
Hạng B2
16/5/09
374
7
18
50
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

..................
[ Delete vì nội dung không phù hợp]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/1/06
2.040
0
36
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

lamtan nói:
Ôi cái ông CHP em ngưỡng mộ quá :D....Em đọc xong bài mà nước mắt nước mũi chảy lỏm bỏm F1 em phải láy giấy puppy lau giúp. Em thì ko chạy Su nhưng khi em vào box thì thấy các bác rất vui vẻ và độ chém cùng size với em nên em đu tới bây giờ. Hôm ni em ở nhà giữ trẻ ko đến ghe cùng các bác đc thật là tiếc quá đi à chẹp chẹp.

Mang con nhóc theo đi, có người lo cho cháu nó từ a tới ...bú, ok?
 
Hạng D
9/3/10
2.180
371
83
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Đọc mấy trang gần đây chóng mặt quá ! Nơi để tụ tập chia sẻ đam mê mà thế này thì còn gì là đam mê và cũng chẳng thấy chia sẻ !

Mỗi người ở từng vùng miền khác nhau, công việc khác nhau, tuổi đời khác nhau và còn n thứ khác nhau, vậy nên chúng ta không thể muốn ai cũng cùng quan điểm với mình, ai cũng như mình...quả là điều khập khiển.

Thôi kệ, mỗi người mỗi tính
Có chi mô nà
Chín bỏ làm mười, rứa cũng được !
 
Hạng B1
13/1/12
52
0
0
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Cuối năm rồi các bác ơi, Chín bỏ làm mười đi. Hay là có gì cần nói thì nói hết ra đi để hiểu nhau thêm, qua năm mới thì xé giấy nháp bỏ hết để hội mình mãi vui vẻ như từ trước đây! Mong lắm thay!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Các bô lão “ra khơi” đến nơi mô, có “thu hoạch” được gì không mà không thấy ai vào nhà hết gì nè?
 
Hạng C
17/7/08
824
14
18
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Mới off tât niên với các cụ về. Vui ra phêt. Nhưng uống với bác Zin chưa đủ đô. Chiều về làm miếng dogmeat xả xui cái đã. Hẹn các bác năm sau vây. 9 bỏ làm 10 = thiếu 1 nhé. Heheheheh
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re: SuFC - Tụ tập và chia sẻ đam mê (Tập 10) - Tất niên

Em xin dọn dẹp lại nhà đón tết, cái gì không vui em bỏ đi hết nhé.