Hạng D
20/7/09
2.779
1
38
choixongxu nói:
lamtan nói:
@CP: đợt này anh chai đi DL nhớ làm 1 loạt phóng tinh ký sự nghen, phóng càng nhiều càng tốt có nhiều hình ảnh để anh em tham khảo mà phóng theo :D.
Cần gì tham khảo, lên đây có thổ địa rồi mà sợ gì
Ừ nhỉ, em quên :D. Bác HT lập thớt kêu gọi đồng bọn đi Q4 ở DL đê
 
Hạng D
20/7/09
2.779
1
38
Éc em lại lộn nữa, phải là phóng hình ký sự mà viết nhanh quá thành ra thế...em sorry em lộn
17.gif
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
Festival hoa Đà Lạt phải lên kế hoạch trước, đặt KS trước không thôi thì tìm ko khách sạn đâu, nhiều năm như vậy rồi
 
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
4runner nói:
choixongxu nói:
Đà Lạt mùa lạnh rồi.... không khí lạnh có mưa phùn nữa, trời này mà ngồi với bình rượu nóng nữa thì sao ta:D:D:D

Bác Xù làm em thèm cái bình rịu nóng quá
15.gif
15.gif
15.gif
Trời lạnh, rượu nóng làm ấm lòng người, nhưng cái tình khi ngồi với nhau, cụng ly mới là cái quan trọng phải không bác Tư ????
 
Hạng D
20/7/09
2.779
1
38
choixongxu nói:
Festival hoa Đà Lạt phải lên kế hoạch trước, đặt KS trước không thôi thì tìm ko khách sạn đâu, nhiều năm như vậy rồi
Em cũng nghĩ vậy, nên từ bây giờ đăng ký thành viên tham dự :D để đặt phòng trước. Chứ tới đó mà lên chắc ngủ bụi bờ hồ.
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Nếu các bác off ĐL Q4 thì lên kế hoạch đi vì quan trọng nhất là đặt phòng. Tháng đó trời lạnh mà kg có chổ ngủ thì chỉ teo.:D
Em thì ghét nhất đi vào mấy dịp lễ hội, chỉ đưa cổ để chém, chật chội đông đúc thêm bực bội. Bác nào có ý định thì đi vào dịp cuối tuần noel là ok nhất.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
4/5/11
5.181
4.036
113
55
Đà Lạt
Em cũng bức xúc nhất những ngày lễ hội ở đây, các tiết mục thường ở nhà xem tivi (vì dân thường không được vào khu vực biểu diển, nơi ấy cho các quan), nhiều khi cũng chẳng cần quan tâm nữa, những ngày này dân Đà Lạt cũng không ra quán ăn, tất cả những dịch vụ nhường hết cho du khách vì cái gì cũng bị chặt chém
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
choixongxu nói:
Em cũng bức xúc nhất những ngày lễ hội ở đây, các tiết mục thường ở nhà xem tivi (vì dân thường không được vào khu vực biểu diển, nơi ấy cho các quan), nhiều khi cũng chẳng cần quan tâm nữa, những ngày này dân Đà Lạt cũng không ra quán ăn, tất cả những dịch vụ nhường hết cho du khách vì cái gì cũng bị chặt chém

Em thì muốn đi mấy ngày gần lễ hội hoa, được ngắm hoa nhưng không bị chặt chém. Phòng ốc cũng dễ kiếm nữa. Các bác bàn về ngày đi giùm em nhé.