Hạng B2
17/9/12
226
786
93
Khoảng 18h30 hôm qua em cùng người nhà đi chơi Vũng Tàu về khi đó trời khá tối và xe đã mở đèn, lúc vào bùng binh ngã ba Vũng Tàu ( gần Big C) xe khá đông nên em bình tĩnh từ tốn vào vòng xoay đúng quy trình ( xi-nhan vào trái, ra phải). Bỗng thấy trong nhóm xxx cả CSGT và CSTT ( đứng phía bên đường phụ rẽ vào BigC) có 1 chú thổi còi và dùng đèn pin rọi đầu xe vẩy vẩy ngoắc lại, vì đang đông và chắc cú là mình không vi phạm gì nên em cứ tiếp tục đi. Đến gần cầu Đồng Nai thì có 1 CSTT ( lon Thiếu Tá, tối mò mò nên em không nhìn rõ biển tên) dùng xe mô tô chạy chặn đầu ép xe em vào lề, em thong thả bật xi-nhan phải chọn bãi đất trống tấp vào, mở đèn dừng khẩn cấp, lấy giấy tờ xe bỏ túi, tháo dây an toàn nhẩy ra khỏi xe. Sau đây là đoạn đối thoại:
- CSTT: ( Chào theo đúng điều lệ), anh cho kiểm tra giấy tờ xe!
- Em: ( Nghiêm giọng) Yêu cầu anh cho biết tôi vi phạm lỗi gì vậy?
- CSTT: ( hơi bất ngờ và đơ ra 1 chút, sau đó dùng đèn pin chỉ vào hệ thống đèn chiếu sáng của xe): Anh mở đèn xe không đúng quy định.
- Em: Thế nào là không đúng quy định, yêu cầu anh nói rõ ( Tay em lăm lăm cái điện thoại, nên nhìn chắc giống như đang ghi âm, dù không phải vậy)
- CSTT: Tôi trông không giống như các xe khác ( chỉ chỉ vào cái đèn sương mù)
- Em ( nghĩ bụng: vậy mi chết với tau rồi): Anh ra đứng đường mà không biết nhìn đèn xe à. Xe này là xe nhập khẩu, đèn này gọi là đèn sương mù nó luôn sáng khi xe nổ máy. Còn nếu anh muốn xe này mở đèn theo quy định nào đó mà anh biết thì lên xe mở đèn cho tôi xem. Tôi nhắc luôn là anh đang gây cản trở giao thông và lạm quyền ép dừng xe bừa bãi. bala bala... ( tức quá làm luôn một hơi)
- CSTT: ( Bối rối lúng túng) Vậy tôi nhầm, xin lỗi anh, mời anh đi.
...
Em về kể cho mấy đứa bạn em, ai ngờ có đứa cũng bị dính oan nhưng do đi chơi VT về muộn lại chở đàn bà trẻ em nheo nhóc nên chẳng hỏi han gì mà vội nhét 200K rồi lên xe đi luôn. Bác nào qua ngã ba Vũng Tàu lưu ý nhé, nhóm đứng đường này không hề điều tiết vấn đề giao thông lộn xộn ở đây mà chỉ canh me hù dọa lợi dụng dân SG đi chơi VT về mệt ngại đôi co để vặt thôi.
Chắc em nên kiếm cái CAM hành trình gắn để lần sau có chuyện minh họa sẽ sinh động hơn. Bác nào biết chỗ gắn ngon bổ rẻ thì giời thiệu giúp ( gắn 2 xe, có DV gắn tại nhà càng tốt)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/8/11
1.454
765
113
Ấy zda, lại còn cái kiểu này nữa ta. Cám ơn bác chủ đã thông tin.
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Túm lại bác chủ có mở đèn (theo quy định thì sau 18h phải mở đèn pha) không? Vì nếu có mở đèn pha thì có mở đèn sương mù hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu...
 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
48
Bác cần gì phải giải thích với cái bọn ấy về vụ "nổ máy luôn sáng" cho nó mất công, nếu là em thì em phang luôn "chả có quy định nào cấm mở đèn gầm, kể cả nội thị lẫn ngoại thị, là người đại diện cho pháp luật anh đừng phát ngôn bừa bãi". Lần tới qua ngã 4 này em cố tình mở đèn gầm xem chúng nó có muốn xấu hổ không.

Bác lắp camera hành trình đi, chẳng đáng bao nhiêu nhưng rất lợi. Bác qua 51 Huỳnh Thúc Kháng mua 1 cái rồi ghé khu An Dương Vương bảo họ lắp cho.

PS: xe bác xịn quá nên bọn XXX nó khoái, chứ xe em thì chắc chúng chẳng thèm, hehe...
 
Last edited by a moderator: