Hạng B2
17/9/12
226
786
93
lndc nói:
Rốt cuộc là bác chủ chỉ mở đèn sương mù?
Bác chưa đọc kỹ rồi. Em có viết ngay ở dòng 1+2 là đã mở đèn rồi mà, đèn sương mù thì không phải mở: Nó tự sáng khi nổ máy xe.
Em thấy cũng chả tài hoặc cứng gì. Cứ nắm luật, bình tĩnh và dứt khoát, không sai - không sợ kể cả có sai cũng không sợ luôn. he...heeee...
Nói chơi vậy chứ hồi mới biết chạy xe, ra đường nhìn thấy xxx cũng hơi chột rồi đến khi bị thổi lại chả biết đúng sai thế nào em cũng run. Sau này tham khảo luật liếc rồi thử lên gân chinh chiến vài lần thấy thắng nhiều hơn thua thế là em mạnh dạn hẳn thôi.
Có không ít các xxx chỉ học qua loa nghiệp vụ vài tháng hoặc nhiều ông xin xỏ chạy chọt để ra đứng đường thực chất chẳng nắm được luật, chỉ nghe mấy cái bí kíp vặn vẹo của lớp "sâu" đi trước truyền lại ...làm vài lần thấy có ăn là lấn tới.
 
Hạng C
16/9/10
653
86
28
Kg lẻ xxx đang đi xuống phải ra làm những trò bẫy xe & bắt oan ép dân hiền để lấy $ ! Ăn củ thiên trả củ địa!
 
Tập Lái
15/3/09
19
1
3
Mấy chú trật tự ở trạm này nhìn mặt trông rất láo.
Em nhớ báo tuổi trẻ có đăng bài phản ánh tiêu cực ở trạm này và khẳng định rằng trạm này không có quyền lập trạm chặn bắt xe mà nhiệm vụ chính là điều tiết giao thông ở ngã tư VT.
Bác nào bị chặn ở đây thì cứ tranh luận với xxx về vấn đề này thử xem.
 
Hạng D
26/1/11
1.270
1.345
113
ủng hộ bác chủ, có phải quy định này là vậy ko : 18h thì phải mở đèn nhưng...nếu trời còn sáng hưng hửng ( còn ánh sáng mặt trời) thì ko mở được chừng nào 18h mà trời đã chập tối thì ko mở mới bị phạt

phải vậy ko các bác
 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
48
bibibin nói:
ủng hộ bác chủ, có phải quy định này là vậy ko : 18h thì phải mở đèn nhưng...nếu trời còn sáng hưng hửng ( còn ánh sáng mặt trời) thì ko mở được chừng nào 18h mà trời đã chập tối thì ko mở mới bị phạt

phải vậy ko các bác
Chắc chắn là không. 18h mở là mở, bất kể trời sáng hay tối.
 
Tập Lái
16/3/12
17
0
1
uh,thế mà bác ko nhớ tên thằng chặn đầu bác, nêu lên đây bêu tên nó chó đã, chỉ chờ ng vi phạm là vặt, bọn khốn nạn nó thế, có lần e đang đi, đến đoajn rẽ phải, xin đường, ở đâu, có bác nhảy ra giơ gậy chỉ mặt e, làm e hết hồn, hỏi lại, nói tùm lum, e nói to, nó sợ quá, xin lỗi rối rít, bó tay thật