dạ gần hết đèo rồi đó báckhúc này là lên hết đèo rồi bác nhỉ ?!
e bật full đèn luôn đó bác còn qua cua thì đè kènCoi bộ bác chủ sương mù vậy mà hình như không thèm bật đèn xe luôn thì phải ?
cũng bắt buộc thôi bác ơi anh "ben" đó nằm đường mà nằm giữa đường nữa nên e đành liều vượt luôn chứ đợi biết tới khi nào bácBác chủ hơi liều khi vượt xe tải, nếu là em hỏng dám. Sương mù đẹp làm em nhớ cách đây hơn 10 năm em đi đèo Hải Vân khi lên đến đỉnh gặp sương mù tầm nhìn chỉ còn vài mét sợ vãi, cũng may chỉ có một đoạn ngắn rồi tan dần.
Còn ít lắm, nhiu đây thì ko sợ!Em đi hồi tháng 6 nè, đổ đèo Bảo Lộc
Mưa, mù trắng, ngoài 10m ko thấy gì luôn, teo!
Lúc xưa hay đi xe khách giường nằm từ SG lên Pleiku ăn tết, trời Tây Nguyên gần tết thường thì đường mù hết không thấy gì cả nhưng các bác tài vẫn phóng 80-90km/h, em nằm ngay cái gường gần tài xế mà cứ lạnh lạnh sống lưng, rõ ràng mình cùng tầm nhìn với tài xế mà không thấy đường sao mấy anh đại chạy hay vậy không biết nữa.