FootBall Club Super Star Podolski

Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Super Star Podolski

Chuyện Poldi (không) thể hiện tình cảm sau các quả làm bàn của mình vẫn được báo chí và các CĐV Đức bàn bạc sôi nổi. Một mặt người ta thông cảm với anh vì đơn giản anh la một cầu thủ đã sinh ra tại Ba lan. Mặt khác có người dỗi: "nếu thấy khó khăn thế thì anh chả cần phải đá dưới màu cờ sắc áo của ĐT Đức làm gì!".

Báo BILD, Đức đã phỏng vấn anh:
- BILD: "trong TV trông anh như đã khóc sau khi làm bàn?"
- Poldi: "nói khóc thì hơi quá. Thế này nhé: tôi đã giữ lại những giọt nước mắt trong lòng. Vào thời điểm đó tôi xúc động quá".
(Sau trận đấu anh đã nhảy lên khán đài để ôm hôn cha mình và cả GĐ, cùng các CĐV từ Ba lan tới cổ động cho anh và cho ... ĐT Ba lan.)

- BILD: "Phài chăng lúc làm bàn anh đã nghĩ tới Ba lan?"
- Poldi: "không, lúc đó tôi nghĩ đến đứa con trai nhỏ 2 tháng của chúng tôi. Ngày nào tôi cũng có niềm vui với nó và Monika (bạn gái) của tôi".

"Hoàng tử" Poldi cũng tiết lộ với báo BILD là năm nào anh cũng về thăm đại gia đình ở Ba lan 3 lần.