Leo kiểu này bể bi hết!
Ảnh từ chối vậy chứ biết đâu tối ảnh mộng du ảnh mò sang lều của em đó thì sao.![]()
"Cô bé lều bên, tối lạnh quá có xin sang ngủ chung nhưng mình từ chối thẳng thừng" >> Có thiệt hông chú lethuongtien?Dòm cũng được mừ, bé đâu mà bé, cái gì cần lớn đủ lớn hết rồi.
![]()
Đọc đoạn từ chối thằng thừng là mình biết giới tính của người viết bài gòi =))
Thì có đìu kiện mới vác Mẹc đi phá, chứ chạy crabbike ngày 3 ca, chạy ăn ngỳa 3 bữa đâu biết cơm vắt là cơm ji a ơi!"Cơm vắt" là cơm nắm. Người đi rừng thường mang theo cơm nắm ( nắm thành từng vắt cơm )
OSer lấy con vắt trộn với cơm rồi tự gọi là "cơm vắt". Định nghĩa của các công tử nhà có điều kiện khi đi rừng.