- Lọai thứ ba luôn cho rằng mình biết tất cả mọi thứ, nên mổ vào bất cứ cái gì.lucsi nói:RedChip nói:@ Bác odo : Nếu chỉ cần đọc vài cuốn sách mà có thể am hiểu và thành thạo một lĩnh vực kinh tế rộng lớn thì em nghĩ chắc những trường như Harvard đã đóng cửa lâu rồi. Em không phủ nhận khả năng bác có một tài năng thiên bẩm, nhưng cái đó cần có thời gian chứng minh. Chứ nhân đôi tài sản nhờ vào đúng sóng vàng, mà cho rằng mình tài năng để phủ nhận những nhận định trái chiều, em e là không hợp lẽ. Năm 2010, chả có cái khủng hoảng nào, em gấp vài lần tài khoản. Đầu năm nay em kiếm được hơn 10%, tháng 6 và tháng 8 em kiếm gần 30% nữa, ba tháng cuối năm ít thì em có 15-20%, nhiều thì 70-80%. Vậy tối thiểu năm nay em cũng tăng ít nhất 50% TK. Không tệ so với một năm kinh tế nhiều khó khăn và cũng chả thua kém bác nào mua vàng từ đầu năm và bán đúng đỉnh vừa rồi. Nhưng kiếm được chút tiền chả có gì là đặc biệt, nhất là ở trong FI này. Em chỉ là muỗi so với rất nhiều bác ở đây, có điều những người đó họ không nói ra thôi.
Cái đen đen bình thường người ta gọi là chém gió đó![]()
Chỉ có 2 loại người lúc nào cũng gấp vài lần tài khoản:
-Loại thứ nhất đang nghỉ ở Hawaii hay đang thuê 1 cái đảo ở Maldives
-Loại thứ 2 đang làm CÒ
Em nghĩ bác là loại 1![]()
Em nghĩ bác là lọai 2.
Last edited by a moderator: