Đừng quy chụp vậy bác, tụi em là thế hệ 8x nhưng có biết nền giáo dục của chế độ cũ rất nhân văn và tụi em cũng nghe người lớn trong gia đình kể lại, tuy nhiên nền tảng hình thành nhân cách một phần là do sự giáo dục và một phần lớn là do chính ý thức của bản thân, cái này thì chẳng ai thay đổi được ngoại trừ chính bản thân họ.billnguyen75 nói:Sản phẩm của nền GD cách mạng từ 1975 đến nay!![]()
em bị rồi , nhưng bị chính bác sỹ của BV .chuyện là thế này.
- hồi trước em và thằng ban đi đường thấy 2 đứa con gái kia chạy chiếc atila quẹo cua bị trợt nước của xe rát té rách cằm và xỉu,cô pe còn lại thì trầy tay chân ( lúc đó 12hđệm) em và bạn ngừng lại và đưa giúp cô pé té cằm vào bv tt cấp cứu Q3 ở Trần Quốc Thảo,vừa vào tới thì bác sỹ bắt đóng tiền tạm ứng mịa bà có fai người thân gì đâu nhưng thôi kệ làm phước giúp người , xong bsy đang cấp cứu thì em ra cửa đi về( lúc đưa vào em trình bày là đưa giúp chứ ko liên quan lát có cô bé kia đến ) mịa bà vậy mà nó ko cho ra khỏi bv , bác sỹ dang cấp cứu chạy ra kêu bắt thằng đó lại( là em) . rồi còn chửi thề dkm mày phải ở đây nó chết mày chịu trách nhiệm vì màng mang nó vào đây.
- đã vậy em mún đi toilet nó cũng ko cho nhốt em như phạm nhân.1h sau con pé đó tỉnh dây và nói là tự té và em là người giúp , vậy mà bọn bao vệ và bsy éo có xin lỗi em 1 tiếng.
- em thề từ đó đến giờ là 10 năm rồi ko bao giờ giúp nửa mang họa vào thân,lỡ mà xui xui con pe đó die thật có nước ở tù vì tội làm tốt vì lúc đó em giúp nó là 12h đêm đường ko bóng người làm chứng.
- hồi trước em và thằng ban đi đường thấy 2 đứa con gái kia chạy chiếc atila quẹo cua bị trợt nước của xe rát té rách cằm và xỉu,cô pe còn lại thì trầy tay chân ( lúc đó 12hđệm) em và bạn ngừng lại và đưa giúp cô pé té cằm vào bv tt cấp cứu Q3 ở Trần Quốc Thảo,vừa vào tới thì bác sỹ bắt đóng tiền tạm ứng mịa bà có fai người thân gì đâu nhưng thôi kệ làm phước giúp người , xong bsy đang cấp cứu thì em ra cửa đi về( lúc đưa vào em trình bày là đưa giúp chứ ko liên quan lát có cô bé kia đến ) mịa bà vậy mà nó ko cho ra khỏi bv , bác sỹ dang cấp cứu chạy ra kêu bắt thằng đó lại( là em) . rồi còn chửi thề dkm mày phải ở đây nó chết mày chịu trách nhiệm vì màng mang nó vào đây.
- đã vậy em mún đi toilet nó cũng ko cho nhốt em như phạm nhân.1h sau con pé đó tỉnh dây và nói là tự té và em là người giúp , vậy mà bọn bao vệ và bsy éo có xin lỗi em 1 tiếng.
- em thề từ đó đến giờ là 10 năm rồi ko bao giờ giúp nửa mang họa vào thân,lỡ mà xui xui con pe đó die thật có nước ở tù vì tội làm tốt vì lúc đó em giúp nó là 12h đêm đường ko bóng người làm chứng.
Nói chung cũng chẳng dám biết làm gì khi chứng kiến TNGT. Tốt cũng bị xử, xấu cũng bị xử. Người tốt cũng bị phiền. Nếu thấy TNGT thì chịu khó hô to lên, đặng nhiều người lại chứng kiến và giúp thì hay nhất. Không nên âm thầm làm một mình.ANDY1606 nói:em bị rồi , nhưng bị chính bác sỹ của BV .chuyện là thế này.
- hồi trước em và thằng ban đi đường thấy 2 đứa con gái kia chạy chiếc atila quẹo cua bị trợt nước của xe rát té rách cằm và xỉu,cô pe còn lại thì trầy tay chân ( lúc đó 12hđệm) em và bạn ngừng lại và đưa giúp cô pé té cằm vào bv tt cấp cứu Q3 ở Trần Quốc Thảo,vừa vào tới thì bác sỹ bắt đóng tiền tạm ứng mịa bà có fai người thân gì đâu nhưng thôi kệ làm phước giúp người , xong bsy đang cấp cứu thì em ra cửa đi về( lúc đưa vào em trình bày là đưa giúp chứ ko liên quan lát có cô bé kia đến ) mịa bà vậy mà nó ko cho ra khỏi bv , bác sỹ dang cấp cứu chạy ra kêu bắt thằng đó lại( là em) . rồi còn chửi thề dkm mày phải ở đây nó chết mày chịu trách nhiệm vì màng mang nó vào đây.
- đã vậy em mún đi toilet nó cũng ko cho nhốt em như phạm nhân.1h sau con pé đó tỉnh dây và nói là tự té và em là người giúp , vậy mà bọn bao vệ và bsy éo có xin lỗi em 1 tiếng.
- em thề từ đó đến giờ là 10 năm rồi ko bao giờ giúp nửa mang họa vào thân,lỡ mà xui xui con pe đó die thật có nước ở tù vì tội làm tốt vì lúc đó em giúp nó là 12h đêm đường ko bóng người làm chứng.
Em rất hâm mộ bác, người rất tốt bụng, dũng cảm, thông minh... nói chung là men-lì, em là con gái em cua bác ngay, hí..hí... Nói chơi chứ cách của bác là đáng học hỏi nhất.American Standard nói:Có lần em chở con đi học về thấy 1 chú lái xe có vẻ loạng choạng nên em đi chậm lại 1 lát sau chú này ngã cái rầm cách xe em gần chục mét. Em cẩn thận dừng hẳn xe vài phút thấy chú cũng không dậy em mở của xe đi xuống vừa đi vừa nói lớn " sao không ai đỡ nó dậy với" để gây sự chú ý và có chứng cớ ngoại phạm khi cần, sau đó em đỡ hắn dựa vào cột điện, rút chìa khoá xe máy của hắn rồi nhở người dắt vào trong lề và cũng nói cho mọi người biết là hắn xỉn quá tự té. Sau khi lấy khăn trên xe lau máu trên mặt thấy hắn không bị gì nặng nhưng xỉn không biết gì nên nhờ 1 người móc đt của hắn, em gọi những số vừa gọi đến báo là hắn bị như vậy, 15p sau có 2 chú chạy đến em giải thích tình hình và mọi người xung quanh cũng xác nhận. Em hỏi chú bị ngã có biết 2 chú kia không nhưng chú vẫn còn xỉn nên cứ ngơ ngơ ngác ngác , thế là em yêu cầu 1 chú mới đến đưa CMND và số đt để em ghi vào nếu có vần đề gì sau này đỡ phiền. Sau đó mới bàn giao hắn và xe cho 2 chú này.
Nên khi xử lý tình huống cứu người các Bác đừng vội vàng mà hãy xác định với mọi người xung quanh về sự vô can của mình trước. Đúng là camera hành trình cũng rất có lợi trong các trường hợp này.
Đáng học hỏi nhất, thanks bác.LONGcafe nói:Các bác chưa xác định dc khi gặp tai nạn ta GIÚP người bị nạn hay LO cho người bị nạn.!
Các tình huống trên em thấy hình như LO chứ ko phải GIÚP và đi đến LO nhiệt tình quá cho nên ... bị trả oán luôn.
Các bác GIÚP thì chỉ gọi taxi phụ, nếu taxi sợ ko trả tiền các bác GIÚP trả dùm cho taxi yên tâm chở đi, hỏi địa chỉ GD nạn nhân nếu còn tỉnh và liên hệ nhanh giúp họ, GIÚP giữ tư trang đồ đạt cho họ (nếu có thể), GIÚP họ mau chóng dc đến BV cấp cứu, ... chứ tuyệt đối ko LO cho họ như người nhà dc.
ok.?![]()
P/S: Hình avatar bác cool thế!
Duy Khang nói:Em rất hâm mộ bác, người rất tốt bụng, dũng cảm, thông minh... nói chung là men-lì, em là con gái em cua bác ngay, hí..hí... Nói chơi chứ cách của bác là đáng học hỏi nhất.American Standard nói:Có lần em chở con đi học về thấy 1 chú lái xe có vẻ loạng choạng nên em đi chậm lại 1 lát sau chú này ngã cái rầm cách xe em gần chục mét. Em cẩn thận dừng hẳn xe vài phút thấy chú cũng không dậy em mở của xe đi xuống vừa đi vừa nói lớn " sao không ai đỡ nó dậy với" để gây sự chú ý và có chứng cớ ngoại phạm khi cần, sau đó em đỡ hắn dựa vào cột điện, rút chìa khoá xe máy của hắn rồi nhở người dắt vào trong lề và cũng nói cho mọi người biết là hắn xỉn quá tự té. Sau khi lấy khăn trên xe lau máu trên mặt thấy hắn không bị gì nặng nhưng xỉn không biết gì nên nhờ 1 người móc đt của hắn, em gọi những số vừa gọi đến báo là hắn bị như vậy, 15p sau có 2 chú chạy đến em giải thích tình hình và mọi người xung quanh cũng xác nhận. Em hỏi chú bị ngã có biết 2 chú kia không nhưng chú vẫn còn xỉn nên cứ ngơ ngơ ngác ngác , thế là em yêu cầu 1 chú mới đến đưa CMND và số đt để em ghi vào nếu có vần đề gì sau này đỡ phiền. Sau đó mới bàn giao hắn và xe cho 2 chú này.
Nên khi xử lý tình huống cứu người các Bác đừng vội vàng mà hãy xác định với mọi người xung quanh về sự vô can của mình trước. Đúng là camera hành trình cũng rất có lợi trong các trường hợp này.
Mới đầu bà xã cũng càm ràm vụ này nhưng rất ngạc nhiên là sau đó khoảng 1 tuần thằng em ruột của em gặp tình trạng y như chú đó, nhậu xỉn tự té ngoài đường, không biết gì cũng gặp được người tốt, điện thoại cho vợ hắn đưa về. Nói chung giúp người thì người giúp thôi các Bác àh. Nhưng cũng nên cẩn thận một chút kẻo " làm phúc phải tội".