nói chung là chạy 2b cũng bất lợi đủ điều các bác à,em đã thử xem xinhan của xe khi muốn quẹo mấy lần,mà nhìn chẳng ra ngô khoai gì,khi mình lái 4b riết,chạy lên 2b,nhiều khi cũng lọng cọng luôn chứ,hic...
Đồng ý vs bác. Có thể là em nhìn trái chỉ 1 giây thì chị ấy đã ra khỏi tầm nhìn kính hông của em để đi vào vùng chữ A. Thú thật em thấy chị ấy xuất hiện thình lình trước mũi xe như con ma vậy đóBác thiếu quan sát... đã nhìn bên trái mà không thấy người ta từ bên trái qua...bác bị góc mù chữ A oy
Đúng đó bác, em đã lỡ cơ hội thấy chị ấy khi em nhìn trái tìm đường. Khi chị ấy vào vùng chũ A em mới quay trở lại. Em nhớ là em quay trở lại khoảng 0.5s thì mới thấy chị ta thình lình xuất hiện.góc nhìn từ camera thì thấy, góc nhìn từ tài xế thì không, em bị mấy lần
Bài học cơ bản của chạy xe là rẽ trái từ đường nhỏ ra đường ưu tiên thì phải nhìn trái, vậy mà quá nhiều người không biết.
Xin lỗi chú, văn hoá comment như chú a bó tay .. Những lới góp ý của a có vẻ thừa thãi trong diễn đàn này .. Một lần nữa cho a xin lỗi !!
Chạy 2 bánh nên có tật giật mình phải không ? Chứ dân chạy 4b đâu có xạo như chú.
Em đi lane nào mà có xe máy đi chung là em cứ phải canh đầu xe với hông xe cách xa nửa mét. Nếu kẹt xe phía sau bên trái thì em thà đi sau xe máy còn hơn. Có xinhan hay ko cũng chẳng quan trọng đâu bởi vì họ xinhan mà họ ko quan sát thì có nghĩa lý gì. Mình tránh thì hơn. Nhiều khi họ lạng ra né cái ổ gà hoặc vũng nước xong rồi họ lạng vào, chẳng thèm ngoái lại hoặc liếc nhìn kiếng chiếu hậu nữa. Giờ đi 4b ko những phải quan sát cho mình mà còn phải quan sát giùm cho 2b đi chung nữa.
Đúng là láo thật nhỉ. Em thấy hình như bác có quẹt nhẹ nó nên nó chửi, nó nghĩ nó bị quẹt nên nó có quyền chửi, nó không hề biết rằng lỗi hoàn toàn của nócác bác xem từ 2:20, e thắng dúi dụi, cha nội đó quay lại chửi e nữa, dưng mà ko nghe gì nên thôi.