sao có nhiều người chạy ngu quá không biết, chuyên ngược chiều cao tốc, chèn vào giữa xe lớn và con lươn, .... Sao không kiếm đường để sống mà toàn kiếm đường để chết đúng là không hiểu nổi.
neveroff nói:Mợ Nắng tinh ý quá, thật ra nếu trách dân ngu cũng không đúng, vì người thiết kế cao tốc phải tính đến chuyện này. Tại nước ngoài cứ khoảng cách nhất định lại có 1 cầu vượt cho dân xung quan không vào. Còn nguyên 1 con đường dài hàng chục km không có chỗ cho dân băng ngang thì người ta phải làm vậy thôi. Thử hỏi nếu nhà các bác trong khu này thì các bác sẽ làm ntn?
Bác nói vậy đúng nhưng chưa đủ. Năm 2007 em có dịp sang Tung Cẩu theo cửa khẩu Bằng Tường, em ngồi trên cao tốc của nó cả trăm km không thấy một cái đường ngang nào luôn, 2 bên là lưới B40 rào hết, em thấy có người nhưng người ta chỉ đi làm đồng ở 2 bên đường cao tốc thôi. Không lẽ bọn Tung Cẩu làm được mà VN ngàn năm văn hiến của mình không làm được
Em cũng mới đi Đà Lạt về. Em thề với các bác là suốt đoạn cao tốc này có cái biển nào quy định tốc độ là em chết liền, chỉ thấy quy định phần đường cho các loại xe thôi, cũng chẳng có cái biển nào nói đây là cao tốc loại B nên chỉ được chạy 80 hết áh (mà xưa giời học luật em mới nghe có dzụ cao tốc loại B đó). Vậy nên lúc đó em nghĩ là đoạn này thì thích cỡ nào thì đi cỡ ấy thôi. Em thấy các bác Phương Trang, Thành Bưởi với xe khách 25 chỗ toàn chơi hơn trăm không, chắc cũng cỡ trăm hai là ít.
Đường này chỉ ngán nhất là 2 bánh, dân đi bộ với đường dốc lên xuống liên tục nên chạy nhanh cũng ớn lắm. Em thì cứ 80 và lane giữa làm tới thôi cho nhẹ đầu, có gì còn phản ứng kịp. Em sợ chạy lane trong cùng lắm, không cần dân đen với 2 bánh, chỉ cần con chim đậu trên con lươn bất ngờ bay lên trước mặt bác thì cũng nguy hiểm òi, đánh vô lăng sang trái 1 chút là lãnh đủ lun.
Đường này chỉ ngán nhất là 2 bánh, dân đi bộ với đường dốc lên xuống liên tục nên chạy nhanh cũng ớn lắm. Em thì cứ 80 và lane giữa làm tới thôi cho nhẹ đầu, có gì còn phản ứng kịp. Em sợ chạy lane trong cùng lắm, không cần dân đen với 2 bánh, chỉ cần con chim đậu trên con lươn bất ngờ bay lên trước mặt bác thì cũng nguy hiểm òi, đánh vô lăng sang trái 1 chút là lãnh đủ lun.
Họ muốn đi sát vào lề phía phải của họ.caongtan nói:Em đồng ý là 2 bánh đi ẩu, nhưng sao 2 bánh không đi sát vào lề phải cho an toàn mà lại trực diện với oto ghê nhỉ.
Có 1 lần em còn gặp nguyên thằng pickup biển số 49x chạy ngược chiều nữa kia, ẩu không tưởng tượng được!!!