Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Có vụ này nữa hả bác, em xin bác nhé. Hic. Chúc mừng bác tỉnh táo để xử lý tình huốngterran nói:Cầu Ông Lãnh, tối thứ bảy 11.5.2013
Em đang thư thái cầm vô lăng chở gia đình về phía quận 1. Vợ nói "Cảnh ở đây đẹp quá", em liếc về phía quận 1, thấy những tòa nhà cao tầng rực rỡ và cả ánh đèn lấp loáng phản chiếu dưới kênh, tất cả diễn ra trong 0.85 giây.![]()
Bất ngờ nghe tiếng bố vợ em la thất thanh. Em quay lại nhìn đường và thấy một thanh niên đi xe máy va quệt với xe máy khác, văng sang làn xe hơi. Chiếc xe máy cà xuống lòng đường tóe tia lửa. Người thanh niên văng xuống đường nằm bất động trước đầu xe em khoảng 8m. Vì chỉ đi khoảng 20km/h và cũng khá tỉnh táo (dù vừa làm vài hớp Chivas 12), em phanh vừa kịp, còn cách người thanh niên tội nghiệp khoảng 2m.![]()
Nhìn gương hậu thấy chú taxi phía sau cũng phanh hết cỡ đến không chạm mông xe em. Thấy người thanh niên gây tai nạn dừng xe chạy lại, em từ từ quẹo sang làn xe máy và đi tiếp. Vì xe nhà cũng đã đầy người, và không thể dừng lại trên cầu nên em đi thẳng. Từ đoạn ấy về đến nhà em đi cẩn thận hẳn.![]()
Qua việc ấy, xin chia sẻ với các bác vài ý:
- Không nên quay ngang ngửa ngắm cảnh khi đi trong nội thị hoặc khi chạy nhanh. Nếu nhất thiết cần ngắm gì thì phải nhờ người cùng xe nhìn đường.
- Luôn giữ khoảng cách với xe trước đủ để phản ứng với những tình huống bất ngờ.
- Luôn tập trung khi lái trong nội thành đông đúc.
Đi xe máy ở Việt Nam nguy hiểm quá. Không biết các bác đã có những trải nghiệm giống vậy chưa ạ.
Thật à? Thế thì anh em cũng gọi bác là bác lơ nhá.corolla95 nói:chạy xe mà ngắm cảnh gì trời , thậm chí có phụ nữ đẹp tốc váy trc mặt e cũng quăng cục lơ
dưng mà dừng đèn đỏ thì e căng mắt ra mà nhìn, hì