Chắc là tầm 9g tối. Không thấy rõ xe gì bác ạ, vì tối trời, đường đông nên em phải để ý nhiều thứ khác. Người nhà bác có sao không?hoadat nói:Bác ơi lúc đó khoảng mấy giờ của ngày thứ bảy hả bác? Người đi xe máy bị tai nạn kia bác có thấy được là đi xe gì không?
VÌ em muốn hỏi để biết vì người thân của em cũng bị tai nạn nghiêm trọng, và bất tỉnh ở ngay khu vực này, kg biết có giống vụ mà bác có thấy hay không? Mong bác giúp em.
Em cũng có hai lần bị giống bác chủ, 1 lần ở Hoàng Sa, 1 lần ở Lý Thường Kiệt, toàn mấy ông choai choai chạy nhanh cho cố rồi cọ quẹt nằm lăn ra đường ngay trước mũi xe, mình chỉ biết thắng dúi dụi rồi chờ nó ngồi dậy. Mà ngồi dậy lên xe xong nó lại đua tiếp mới kinh.
Đúng là gang tấc, xem xong em tự thấy ghê ghê tay khi lái xe!Tran Nam Hai nói:Chúc mừng bác tai qua nạn khỏi. Một bác Oser khác cách đây ko lâu cũng rơi vào tình thế như bác nhung6 em dự là li kì hơn nhiều.
[tube]http://youtu.be/OvFNwfKEd1Q[/tube]
LONGcafe nói:Thề đicorolla95 nói:chạy xe mà ngắm cảnh gì trời , thậm chí có phụ nữ đẹp tốc váy trc mặt e cũng quăng cục lơ
dưng mà dừng đèn đỏ thì e căng mắt ra mà nhìn, hì![]()



Đúng là ko thể lơ là đc. Em cũng có 1 lần chỉ vừa liếc ngang thôi (cực nhanh) mà suýt tông cái xe bus thắng gấp trên đường NKKN. Các bác để ý, trong nhiều trường hợp bà cả chính là tài phụ của mình đó.
e cũng dính
đang chờ đèn đỏ, bắt đầu đi và xem cái tin nhắn thì bé chân ngắn cúp đầu. hôn bé nó 1 cái rùi, nhưng không phản xạ kịp, dí thêm 1 phát cho bé ý đổ kềnh ra đường mới kịp đạp phanh. hên ko bị hết hết. 
Ngay giao lộ mà bác xem tin nhắn quả rất nguy hiểm. Tốt nhà là nhờ bà xã xem hộ, còn những tin nhạy cảm thì để từ từ...tamatm nói:e cũng dínhđang chờ đèn đỏ, bắt đầu đi và xem cái tin nhắn thì bé chân ngắn cúp đầu. hôn bé nó 1 cái rùi, nhưng không phản xạ kịp, dí thêm 1 phát cho bé ý đổ kềnh ra đường mới kịp đạp phanh. hên ko bị hết hết.
![]()
